1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lần đầu lộ ảnh đao phủ IS khét tiếng không che mặt

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua đã công bố những bức ảnh đầu tiên của đao phủ khét tiếng “John thánh chiến” không bịt mặt xuất hiện ở chiến trường.

 

John thánh chiến không che mặt. (Ảnh: ABC News)
John thánh chiến không che mặt. (Ảnh: ABC News)

Mohammed Emwazi, hay còn gọi là “John thánh chiến”, từng xuất hiện trong hàng loạt video truyền bá của IS với các vụ hành quyết con tin phương Tây. Đó là lý do hắn được gắn biệt danh là đao phủ khét tiếng nhất của IS.

Tuy nhiên, trong các video trước đó, hắn luôn xuất hiện trong trang phục dã chiến và bịt mặt. Đến tận hôm qua, vài ngày sau khi IS xác nhận tên này đã bị tiêu diệt, IS bất ngờ công bố các bức ảnh mới cho thấy John cầm khẩu AK-47 đứng trước dàn xe bọc thép.

Hiện chưa rõ các bức ảnh này được chụp ở đâu và khi nào. Một trong các xe bọc thép có huy hiệu của Iraq.

John thánh chiến không che mặt bên cạnh xe bọc thép được cho là ở Iraq. (Ảnh: ABC News)
John thánh chiến không che mặt bên cạnh xe bọc thép được cho là ở Iraq. (Ảnh: ABC News)

Giới chức Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái tuyên bố, họ cho rằng John thánh chiến đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu. IS chỉ xác nhận thông tin này hồi tuần trước khi đăng tải bài “điếu văn” tiễn biệt Emwazi trên trang web của tổ chức này.

Emwazi là một công dân Anh, tốt nghiệp ngành khoa học máy tính. Hắn sống ở phía tây London trước khi tới Syria gia nhập IS vào năm 2013. Sau khi gia nhập, hắn lấy tên giả là Abu Muharib al-Muhajir và được gắn biệt danh “John thánh chiến” - một đao phủ khét tiếng.

Minh Phương

Theo Sputnik