1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trị gia Ấn Độ bị chế giễu vì được khiêng qua chỗ lội

(Dân trí) - Một chính trị gia cấp cao của Ấn Độ đã bị cư dân mạng chế giễu sau khi các bức ảnh được đăng tải cho thấy các cảnh sát khiêng ông này qua một khu vực ngập nước trong khi ông có chuyến thị sát lũ lụt gây chết người ở miền trung đất nước.


Ông Shivraj Singh Chouhan được khiêng qua chỗ lội (Ảnh: Twitter)

Ông Shivraj Singh Chouhan được khiêng qua chỗ lội (Ảnh: Twitter)

Ông Shivraj Singh Chouhan, Thủ hiến bang Madhya Pradesh, mặc áo sáng màu, quần trắng và đi giày thể thao trắng khi tới thăm khu vực Amanganj Tehsil tại quận Panna, nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hôm 21/8.

Các bức ảnh cho thấy ông Chouhan mỉm cười trong khi được hai cảnh sát khiêng qua một khu vực ngập nước trên cánh đồng, theo sau là các trợ lý. Sau khi được đăng tải trên trang nhất các tờ báo, các bức ảnh của ông Chouchan đã gây ra nhiều chỉ trích trên mạng xã hội Twitter.

“Thật xấu hổ #Shivrajsinghchouha”, Jennifer Fernandes viết trên Twitter. “#Shivraj đang huấn luyện các vận động viên Ấn Độ cho cuộc đua chạy tiếp sức 400m tại Olympic 2020”, mọt người khác biết.

Ông Chouhan đã bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, khi một số người so sánh hành động của ông với lối hành xử của giới chức Anh thời thuộc địa.

Giới chức chính phủ đã đổ lỗi cho các nhân viên nhiệt tình về vụ việc trên. Một người khác thì cho biết ông Chouhan đã bị đau chân và cũng có lo ngại về chuyện trong nước lũ có rắn.

Bản thân ông Chouhan cũng đăng tải về bức ảnh về chuyến thị sát trên Twitter nhưng né tránh bức ảnh gây tranh cãi, trong khi văn phòng của ông hôm nay đã bác bỏ việc công bố bức ảnh.

Lũ lụt gây ra do mưa lớn đã khiến hàng trăm người trên khắp Ấn Độ thiệt mạng. Tại bang Madhya Pradesh, ít nhất 15 người đã thiệt mạng sau khi các con sông bị vỡ bờ và gây ngập cho nhiều ngôi làng.

Hồi năm 2013, một phóng viên truyền hình Ấn Độ đã bị sa thải sau khi đưa tin về lũ lụt trong khi ngồi trên vai một người sống sót.

An Bình