Hà Tĩnh:

Trao hơn 35 triệu đồng đến gia đình chị Lê Thị Duyên

(Dân trí) - Chiều 11/7, PV báo điện tử Dân trí đã có mặt tại xóm Trung Hà, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trao số tiền 35.515.000 đồng cho chị Lê Thị Duyên, nhân vật đáng thương trong bài viết “Vợ trẻ mơ có 45 triệu đồng để cứu chồng, nuôi con thơ khát sữa”.

Chị Lê Thị Duyên cảm ơn bạn đọc báo Dân trí khi được giúp đỡ lúc hoạn nạn

Tháng 5/2016, anh Phan Viết Hiệu, 28 tuổi, trú xóm Trung Hà, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh trong một lần đi làm thuê kiếm sống đã bị tai nạn lao động, gãy ba đốt sống, toàn thân bị chấn thương nặng. Từ đó Hiệu rơi vào cảnh liệt nửa người, ăn nằm một chỗ, chân tay cứ thế teo tóp dần.
Tháng 5/2016, anh Phan Viết Hiệu, 28 tuổi, trú xóm Trung Hà, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh trong một lần đi làm thuê kiếm sống đã bị tai nạn lao động, gãy ba đốt sống, toàn thân bị chấn thương nặng. Từ đó Hiệu rơi vào cảnh liệt nửa người, ăn nằm một chỗ, chân tay cứ thế teo tóp dần.
Hai tháng trời giành giật sự sống cho chồng tại bệnh viện, số tiền mà chị Duyên vay mượn ngân hàng và anh em, bà con lối xóm đã hơn 250 triệu đồng, nhưng bệnh tình của chồng vẫn không tiến triển tích cực. Sau ca mổ, các bác sĩ kết luận anh Hiệu bị chấn thương cột sống nặng, liệt nửa người, não sẽ bị teo dần nếu không được phẫu thuật ghép tế bào gốc để phục hồi chức năng. Biết vậy, nhưng cảnh nuôi con nhỏ, Hiền gần như bất lực.
Hai tháng trời giành giật sự sống cho chồng tại bệnh viện, số tiền mà chị Duyên vay mượn ngân hàng và anh em, bà con lối xóm đã hơn 250 triệu đồng, nhưng bệnh tình của chồng vẫn không tiến triển tích cực. Sau ca mổ, các bác sĩ kết luận anh Hiệu bị chấn thương cột sống nặng, liệt nửa người, não sẽ bị teo dần nếu không được phẫu thuật ghép tế bào gốc để phục hồi chức năng. Biết vậy, nhưng cảnh nuôi con nhỏ, Hiền gần như bất lực.
Không có đủ tiền để tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị, chị Duyên đành nuốt nước mắt đưa chồng trở về quê sống trong căn nhà tranh tre, dột nát, ẩm thấp nơi miền biên viễn Phú Gia. Càng ngày sức khỏe của Hiệu càng hao mòn dần, chân tay teo tóp. Hiệu gần như nằm mặc sự sống cho số phận.
Không có đủ tiền để tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị, chị Duyên đành nuốt nước mắt đưa chồng trở về quê sống trong căn nhà tranh tre, dột nát, ẩm thấp nơi miền biên viễn Phú Gia. Càng ngày sức khỏe của Hiệu càng hao mòn dần, chân tay teo tóp. Hiệu gần như nằm mặc sự sống cho số phận.
Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của vợ chồng chị Duyên, đông đảo bạn đọc của báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm đã gửi thư, quà sẻ chia động viên, mong phép máu đến với đôi vợ chồng nghèo cám cảnh. Chiều 11/7, PV báo điện tử Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh trao tận tay số tiền 35.515.000 đồng của các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Nhân ái của báo tuần 3 tháng 6/2017 cho vợ chồng chị Duyên.
Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của vợ chồng chị Duyên, đông đảo bạn đọc của báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm đã gửi thư, quà sẻ chia động viên, mong phép máu đến với đôi vợ chồng nghèo cám cảnh. Chiều 11/7, PV báo điện tử Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh trao tận tay số tiền 35.515.000 đồng của các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Nhân ái của báo tuần 3 tháng 6/2017 cho vợ chồng chị Duyên.
Trong giây phút nhận quà, vợ chồng Duyên hết sức cảm động, không cầm được nước mắt. Chị Duyên bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm đã rộng lòng giúp đỡ vợ chồng chị trong lúc bi đát, kiệt quệ này. Em cảm động lắm, với vợ chồng em một đồng lúc này cũng quý vô cùng. Vợ chồng em xin cảm ơn tới báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã thương vợ chồng và con em - Chị Duyên bùi ngùi bày tỏ.
Trong giây phút nhận quà, vợ chồng Duyên hết sức cảm động, không cầm được nước mắt. Chị Duyên bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm đã rộng lòng giúp đỡ vợ chồng chị trong lúc bi đát, kiệt quệ này. "Em cảm động lắm, với vợ chồng em một đồng lúc này cũng quý vô cùng. Vợ chồng em xin cảm ơn tới báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã thương vợ chồng và con em" - Chị Duyên bùi ngùi bày tỏ.

Văn Dũng