1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2159:

Sự sống mong manh của bé 7 tháng tuổi nguy kịch vì bệnh tim bẩm sinh

(Dân trí) - Lịch mổ cho con đã có nhưng xoay ở đâu ra 80 triệu thì chị đành chịu. Chồng bị tai nạn cách đây không lâu, một mình chị ôm đứa con đỏ hỏn lên viện mổ tim lần 1, giờ lại mổ lần 2, chị như đứng ngồi trên đống lửa. Con thì còn nhỏ chưa biết gì nên cứ khóc ngằn ngặt cả ngày khiến cho tim gan chị càng như đang bị cắt ra từng mảnh.

“Con bé mới 7 tháng thôi, cách đây 2 tháng bé được mổ để thay động mạch phổi nhân tạo nhưng giờ bị biến chứng, viêm nên phải mổ để thay lại. Nhìn nó mà anh sốt ruột quá, nhà thì nghèo khổ, có mình mẹ lên chăm con vì bố mới tai nạn. Con bé thì khóc suốt, nhìn nó tội lắm nên các anh cũng tha thiết mong mọi người giúp đỡ cho cháu nó có kinh phí để mổ tiếp”.

Bé Ngọc Diệp 7 tháng tuổi đã từng mổ tim lần 1 cách đây 2 tháng.
Bé Ngọc Diệp 7 tháng tuổi đã từng mổ tim lần 1 cách đây 2 tháng.
Hiện tại em phải mổ lần 2 với chi phí hết khoảng 80 triệu đồng.
Hiện tại em phải mổ lần 2 với chi phí hết khoảng 80 triệu đồng.

Đó là những trăn trở của bác sĩ Bùi Quang Huy – Trung tâm tim mạch bệnh viện E chia sẻ với chúng tôi về bệnh nhân nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Nguyễn Thị Ngọc Diệp. Cô bé mới 7 tháng tuổi, nặng 4,8 kg và gần như lúc nào cũng khóc khiến cho mẹ của em là chị Nguyễn Thị Thương càng nóng ruột hơn. Ngậm ngùi nhìn con, chị tâm sự:

“Em không biết là cháu bị bệnh tim. Khi em sinh cháu được 10 ngày thì thấy cơ thể cháu tím và khó thở, lúc đó cho cháu đến viện khám thì bác sĩ bảo cháu bị tim bẩm sinh cần phải mổ. Lần mổ trước là nhà cháu được chương trình Trái tim cho em tài trợ chứ không thì cháu cũng không mổ được đâu chị ạ. Chồng em trong vòng mấy năm qua bị tai nạn đến 2 lần, giờ thì anh ấy yếu lắm nên ở trên này có mình em với con thôi’.

Chị Thương bất lực khi không hỏi vay ai được tiền để mổ cho con.
Chị Thương bất lực khi không hỏi vay ai được tiền để mổ cho con.

Nhìn con khóc, ruột gan chị như ngồi trên đống lửa không yên.

Nhìn con khóc, ruột gan chị như ngồi trên đống lửa không yên.

Về ca mổ lần 1 của cháu, bác sĩ Huy cũng cho biết thêm: “Cuộc mổ lần 1 là được chương trình tài trợ và sau mổ em vẫn phải nằm ở đây điều trị. Giờ phải mổ tiếp lần 2 thì không xin chương trình được nữa, thời gian lại quá gấp vì cô bé có lịch mổ rồi nên mẹ cháu lại càng không biết xoay sở sao nữa”.

Biết hết được tình hình bệnh của con, nhưng chị Thương hoàn toàn bất lực. Bản thân trước kia chị làm công nhân với đồng lương được hơn 3 triệu/tháng nhưng từ khi sinh con rồi con bệnh phải đi viện chị cũng phải nghỉ luôn từ đó thành ra lại càng eo hẹp, khó khăn hơn. Nhìn con, chị lại càng thấy tủi vì số phận mình nghèo, lại cộng thêm tai nạn của chồng khiến chị không biết bấu víu vào ai.

Cô bé Diệp yếu ớt nặng 4,8kg.
Cô bé Diệp yếu ớt nặng 4,8kg.

“Em sợ con em có mệnh hệ gì lắm chị ơi, số tiền nhiều quá em không hỏi vay được ai. Suốt thời gian qua em cũng đã gọi điện đi các nơi để hỏi rồi nhưng không được, có lẽ là họ không thấy em có khả năng trả nợ nên cũng không cho vay chị ạ”.

Tủi quá chị lại bắt đầu khóc bên đứa trẻ đang oặt ẹo trong chiếc áo bệnh rộng thùng thình. Phần ngực của em phình to, lộ hẳn vết thẹo dài loằng ngoằng của lần mổ 1 cách đây không lâu khiến em càng thấy tội. Em cũng khóc, nó oặt hẳn người sang một bên trông yếu ớt và mong manh, duy chỉ có đôi mắt là tròn to và sáng như một nỗi ám ảnh về Sự sống và Cái chết trong gang tấc. Nguy kịch lắm rồi, bác sĩ bảo em cần mổ ngay bởi tình trạng viêm đã quá nặng ...

Em cần mổ gấp để cứu tính mạng.
Em cần mổ gấp để cứu tính mạng.
Mới 7 tháng tuổi Ngọc Diệp sẽ phải trải qua ca mổ lần 2.
Mới 7 tháng tuổi Ngọc Diệp sẽ phải trải qua ca mổ lần 2.
Nhìn em ai cũng xót ruột, mong chờ điều kì diệu sẽ đến.
Nhìn em ai cũng xót ruột, mong chờ điều kì diệu sẽ đến.

Thời gian với em đang bị đếm ngược, 1 ngày, 2 ngày hay sẽ là lâu hơn nữa để có thể duy trì sự sống cho đến ngày được lên bàn mổ. Câu hỏi đó có lẽ chẳng có ai có thể trả lời chính xác được, chỉ biết rằng 1 đứa trẻ 7 tháng tuổi nó yếu ớt và mong manh lắm. “Xin hãy cứu em vì không có tiền mổ thì mẹ con em chỉ có nước chết mà thôi” – chị Thương nói với chúng tôi trong ngậm ngùi nước mắt.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2159: Chị Nguyễn Thị Thương (thôn Văn Tiến, xã Đại Bản, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng)

Số ĐT: 0949.135.596

Hiện chị Thương đang chăm bé Diệp tại khoa Tim nhi, Trung tâm tim mạch viện E

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân