1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2911:

Sặc cháo, bé 3 tuổi bị tổn thương não trầm trọng

(Dân trí) - Lên 3 tuổi, Minh Anh đáng yêu như một thiên thần nhỏ với sở thích chạy xe đạp và ca hát suốt ngày. Bất ngờ tai họa ập xuống, trong một lần bị sặc cháo dẫn đến tắc đường thở, em được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng không còn là cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên ngày nào.

Câu chuyện về em, bắt đầu từ những tâm sự đầy xót xa của bác sĩ Dương Văn Tâm – Trưởng khoa Nhi, Bênh viện Châm cứu Trung Ương khi chúng tôi trở vào thăm. Gương mặt không giấu được sự lo lắng, anh bảo: “Con bé nó xinh xắn, trắng trẻo, bụ bẫm lắm, vậy mà lại thế kia. Ban đầu bé bị sụp 2 mí mắt, cho đi khám ở bệnh viện Nhi TW và bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ bên đó chẩn đoán em bị nhược cơ và đã điều trị nội khoa. Đến thời điểm đầu năm 2018, trong một lần ăn cháo bị sặc, bé bị ngừng thở vì cơ hô hấp đã liệt nên phải chuyển cấp cứu, thở máy. 4 tháng trời bé bị nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại, rồi sốt cao, thiếu oxy não, giờ thì chỉ nằm thế kia, không có phản ứng gì cả”.

Minh Anh phát hiện bệnh nhược cơ và đã điều trị nội khoa.
Minh Anh phát hiện bệnh nhược cơ và đã điều trị nội khoa.
Trong 1 lần ăn cháo bị sặc, Minh Anh bị ngừng thở và phải đi cấp cứu.
Trong 1 lần ăn cháo bị sặc, Minh Anh bị ngừng thở và phải đi cấp cứu.

Kết thúc câu nói, gương mặt anh cũng buồn rượi, đúng hơn là xót xa và chẳng thể cầm lòng được cho dù bản thân đã có mấy chục năm trong nghề và gặp không ít những ca bệnh điển hình. Trên giường bệnh, Minh Anh tròn trịa, trắng trẻo với đôi bàn tay lúc nào cũng giơ ra phía trước chới với như tìm chỗ bám an toàn. Vừa ẵm con, chị Hoài vừa nghèn nghẹn kể: “Mới cách đây mấy tháng thôi, con còn líu lo hát suốt cả ngày, con đạp xe đi nhanh lắm cô ạ. Vậy mà giờ nó cứ trơ ra thế kia, bố mẹ gọi cũng chẳng biết gì cả. Con gái mình đấy mà như một người khác, xa lạ không quen biết vậy… Nhìn con mà nước mắt cứ trào qua chẳng biết nói sao nữa”.

Nhìn con, chị Hoài không cầm được nước mắt.
Nhìn con, chị Hoài không cầm được nước mắt.
Anh Lương cũng đã hết nước mắt vì con.
Anh Lương cũng đã hết nước mắt vì con.

Đúng là đứa con dứt ruột mình sinh ra nhưng cay đắng bao nhiêu khi con chẳng thể nhận ra mình chỉ dù chỉ là một chút. Gần con đấy, mà tâm trí của chị chỉ toàn nghĩ về những điều thuộc về ngày hôm qua. Ngày con vẫn í ới gọi “Mẹ ơi, bố ơi” hay lại toét miệng cười mỗi lần được khen ngợi vì thuộc được thêm một bài hát mới. Đôi bàn tay run run, anh Lương (bố của Minh Anh) mở cho chúng tôi xem đoạn clip còn ghi lại trong chiếc điện thoại cũ, vẫn là cô bé ấy nhưng tươi tắn, đáng yêu như một bông hoa nhỏ chứ không ủ rũ, ỉu xìu và không có phản ứng như hiện tại.

Cô bé không còn chạy nhảy, nói cười như xưa.
Cô bé không còn chạy nhảy, nói cười như xưa.
Giờ chỉ còn biện pháp duy nhất cứu em là ghép tế bào gốc với chi phí hàng trăm triệu đồng.
Giờ chỉ còn biện pháp duy nhất cứu em là ghép tế bào gốc với chi phí hàng trăm triệu đồng.

“Sốc thật sự em ạ. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến anh chị không biết làm thế nào cả. Đợt con cấp cứu, thì bản thân anh cũng phải nằm ở bệnh viện tỉnh nên trên này chỉ có mình mẹ cháu xoay sở. Với căn nguyên bệnh như của cháu hiện tại, giờ chỉ còn 1 phương pháp duy nhất có thể cứu vãn tình thế là cấy tế bào gốc nhưng chi phí hàng trăm triệu đồng. Số tiền ấy anh chị cả đời này chưa bao giờ dám nghĩ đến” – Lấy hết bình tĩnh và cố gắng kìm lòng, anh Lương tâm sự khi đôi mắt vẫn đang dõi theo con không dừng một phút.

Trái với sự lo lắng của bố mẹ, Minh Anh hoàn toàn không biết gì cả. Đôi mi dài trên cặp mắt lúc nào cũng khép hờ thi thoảng cử động lên xuống nhưng điểm nhìn của em không cố định. Đôi môi hồng hào, xinh xắn cứ liên tục ngậm tay trông đến tội. Và cả đôi chân cũng không còn linh hoạt, nhảy chân sáo như trước kia mà co quắp lại trên giường không thể cử động. Nhìn em của hiện tại và những hình ảnh bố mẹ còn lưu, đúng thật không thể tin được sự thật quá cay đắng đã diễn ra.

Còn không hi vọng cho cô bé này vì bố mẹ không thể vay được tiền điều trị cho em.
Còn không hi vọng cho cô bé này vì bố mẹ không thể vay được tiền điều trị cho em.

“Bao giờ thì con chị lại có thể nói, lại có thể cười và đi được em nhỉ? Chị vẫn còn niềm tin, vẫn còn hi vọng vì đi khám, bác sĩ bảo ít nhất cấy tế bào cho con 2 lần thì chi phí là 140 triệu đồng, nhưng tiền ở đâu ra mà cứu con được đây?”. Chị Hoài trăn trở rồi lại ôm con vào lòng mà khóc. Nước mắt chẳng thể nào làm thay đổi tình hình thực tại của Minh Anh nhưng bố mẹ nghèo không biết làm gì khác. Số tiền khổng lồ kia anh chị biết bấu víu vào ai khi mà đã đi gõ cửa các nơi nhưng không được.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2911: Anh Nguyễn Đình Lương (thôn 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Số ĐT: 0947.371.565

Hiện anh Lương đang chăm bé Minh Anh tại bệnh viện Châm Cứu TW.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh