1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lâm Đồng:

Niềm vui của Kim Phượng khi nhận quà từ bạn đọc báo Dân trí

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh khốn cùng của cô bé Vũ Thị Kim Phượng, nhân vật trong bài viết “Nước mắt cô bé học giỏi, đi mót cà phê nuôi cha mẹ bị bệnh”, nhiều bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời chia sẻ với gia đình Phượng, tiếp thêm động lực cho em đến trường.

Gia đình Kim Phượng và Phó chủ tịch UBND xã Tân Thượng cảm ơn bạn đọc báo Dân trí

Như Dân trí đã thông tin, cô học trò nhỏ Vũ Thị Kim Phượng (tổ 3, thôn 4 xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) là học sinh khá giỏi trong mười năm liền. Nhưng đường đến trường của em quá chông gai khi cha và mẹ đều mang bệnh nặng. Hàng ngày, một buổi đi học, một buổi em đi rẫy mót cà phê… để có tiền trang trải cuộc sống.

Kim Phượng hiện đang là học sinh lớp lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Di Linh), từ nhà đến trường gần 10km. Để có tiền đi học, em phải dành dụm, chắt chiu từ những đồng tiền đi mót cà phê hay bán đàn gà… Sau giờ học, em lại một tay chăm bố mẹ đau bệnh nặng, mới 16 tuổi nhưng em đã là trụ cột chính của gia đình.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không vì thế mà Kim Phượng bỏ bê chuyện học hành. Bố mẹ đều bị bệnh, không có người chỉ dạy, điều kiện khó khăn em phải tự túc học, dù không đi học thêm nhưng nhiều năm liền em đều là học sinh khá giỏi.

Ước mơ của cô bé nghèo cũng thật giản dị, lớn lên em muốn trở thành kỹ sư nông nghiệp để về quê hương, giúp bà con nơi đây thay đổi phương pháp canh tác sản xuất. Ở địa phương em chủ yếu làm nông nghiệp, nông dân canh tác bằng phương pháp thủ công, thô sơ nên hiệu quả kinh tế không cao.

Thế nhưng, con đường đến trường học để nuôi ước mơ ấy của cô học trò nhỏ quá chông chênh khi gia đình nhiều lúc lâm vào cảnh khốn khó khiến em tính đến việc phải nghỉ học. May mắn khi bạn đọc báo Dân trí biết được hoàn cảnh của em, rất nhiều người đã thăm hỏi, động viên và kịp thời giúp đỡ gia đình Kim Phượng.

Ông Lê Trọng Luận - Phó chủ tịch xã Tân Thượng thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao quà cho gia đình cô bé Kim Phượng
Ông Lê Trọng Luận - Phó chủ tịch xã Tân Thượng thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao quà cho gia đình cô bé Kim Phượng

Ngày 9/3, PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Tân Thượng (Di Linh) đã đến trao tận tay số tiền 9.140.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 4 tháng 2 cho gia đình Kim Phượng. Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân Ái Báo điện tử Dân trí, gia đình Phượng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đến tận nhà thăm hỏi và giúp đỡ gia đình em.

Gia đình Kim Phượng cho biết, sau khi được sự quan tâm của báo Dân trí có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm, gửi quà cho gia đình và nhiều người đến tận nhà ủng hộ. Những món quà và tiền mọi người ủng hộ, gia đình Kim Phượng đều ghi lại trong một cuốn sổ, hiện tại số tiền mọi người giúp đỡ cho gia đình lên đến hơn 40 triệu. Tất cả số tiền đó, gia đình em đã nhờ chính quyền địa phương làm sổ tiết kiệm để lo cho 2 chị em Phượng ăn học sau này.

Trong căn nhà gỗ, niềm vui đã đến với gia đình cô học trò nhỏ, bố con Kim Phượng liên tục nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người, bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã chia sẻ giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn trước mắt.

“Em cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình em, em sẽ cố gắng để không phụ lòng tin và sự yêu thương mọi người dành cho em. Em hứa sẽ học thật giỏi, thật tốt hơn nữa để thực hiện ước mơ, trở thành người có ích cho xã hội”, cô học trò Kim Phượng chia sẻ.

Có mặt trong buổi trao quà cho bé Phượng, ông Lê Trọng Luận - Phó chủ tịch UBND xã Tân Thượng (Di Linh) chia sẻ: “Thay mặt chính quyền địa phương tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, bạn đọc và mọi người đã chung tay giúp đỡ sẻ chia với gia đình cô Vũ Thị Nga, mẹ cháu Kim Phượng. Tôi mong rằng báo Dân trí ngày càng phát triển, luôn đồng hành cùng nhân dân, hy vọng nhiều người đến với quý báo, cũng như nhiều bạn đọc đã giúp đỡ các hoàn cảnh bất hạnh”.

Ngọc Hà