Khởi công công trình phòng học Dân trí thứ 19 và cầu Dân trí thứ 16 tại Phú Thọ

(Dân trí) - Sau bài viết: “Xót xa lớp học mầm non trong nhà bếp dột nát” đăng tải ngày 23/4 về điểm trường Đồng Măng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều tấm lòng bạn đọc được gửi về. Với mong muốn mang lại nhanh nhất môi trường học tập cũng như giao thông đi lại tốt hơn cho cô và trò nơi đây, ngày 6/6, báo điện tử Dân trí đã tưng bừng khởi công công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng với tổng vốn đầu tư gần 750 triệu đồng.

Tham dự buổi lễ khởi công công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng, thuộc trường mầm non Trung Sơn, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; Đại tá Trần Minh Lệ - Phó Cục trưởng Cục Tham mưu tác chiến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; ông Đặng Trần Thành, đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình qua báo Dân trí; ông Hà Đức Dũng – Trưởng phòng GD huyện Yên Lập; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện Yên Lập và xã Trung Sơn; các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh thuộc điểm trường Đồng Măng.

Lần thứ 2 trở lại thăm cô trò điểm trường Đồng Măng, thuộc trường mầm non Trung Sơn nhân ngày khởi công, chúng tôi không còn ngỡ ngàng nhiều về cung đường đi lắt léo và hiểm trở nhưng cũng không khỏi nhiều pha giật mình, thót tim khi chiếc xe ô tô chở đoàn có những đoạn di chuyển gần như phải dựng đứng xe. Để lên được đến điểm trường, các xe phải tập trung thật cao độ và quan sát kĩ bởi chỉ cần trong một tích tắc để mất dấu vết của xe đi trước là xe đi sau sẽ bị lạc. Không giống như nhiều cung đường đã đi, đường lên Đồng Măng có nhiều ngã rẽ và vào khu vực trong này là xác định 3 không “Không đường, không điện và không viễn thông” nên sẽ bị “cô lập” đúng như lời chia sẻ của ông Hà Đức Quảng – Bí thư huyện ủy Yên Lập với chúng tôi lúc đó.

Đường lên điểm trường Đồng Măng phải qua đoạn đường lởm chởm đá như này. Mùa mưa toàn bộ vùng như bị cô lập vì người dân không di chuyển ra, vào được.
Đường lên điểm trường Đồng Măng phải qua đoạn đường lởm chởm đá như này. Mùa mưa toàn bộ vùng như bị cô lập vì người dân không di chuyển ra, vào được.
Các con trong lớp học tạm bợ tại điểm trường.
Các con trong lớp học tạm bợ tại điểm trường.
Lớp học nhìn từ phía ngoài của các con nơi đây.
Lớp học nhìn từ phía ngoài của các con nơi đây.

10h sáng đoàn có mặt tại điểm trường Đồng Măng sau gần 5 giờ đồng hồ di chuyển. Cô và trò nơi đây đã đứng chờ với gương mặt hân hoan, cười mãn nguyện. Cô hiệu trưởng Trường mầm non Trung Sơn Đinh Thị Đào gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi, phấn khởi : “Mừng lắm em ơi. Khi các chị và các con trên này nhận được tin nhà trường được hỗ trợ và ngày hôm nay sẽ khởi công, thật lòng là từ ngày hôm qua đã không ngủ được. Dân bản biết tin, họ đến trường cùng các cô chặt tre để dựng bạt từ sáng hôm qua để hôm nay đón đoàn mình về đây”.

Người dân bản phấn khởi đi chặt tre, dựng phông bạt để chờ đoàn từ ngày hôm trước.
Người dân bản phấn khởi đi chặt tre, dựng phông bạt để chờ đoàn từ ngày hôm trước.

Quang cảnh buổi lễ khởi công giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình.

Quang cảnh buổi lễ khởi công giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình.

Lời chia sẻ nhanh vội và giản dị nhưng khiến chúng tôi ai cũng thấy ấm lòng. Đoạn đường khó khăn vừa trải qua dường như chẳng còn dư âm gì cả để trước mắt hòa vào không khí vui chung của buổi lễ khởi công. Ông Phạm Tuấn Anh – Phó tổng biên tập báo điện tử Dân trí đến hỏi han cô và trò trước khi buổi lễ diễn ra khiến cho mọi người ai cũng cởi mở, trò chuyện vui vẻ. “Được các cô, các bác về đây xây trường, dân trong bản cũng sướng lắm vì các con không phải học trong nhà bếp nữa” – Một người dân trong bản có mặt tại đó hồ hởi nói.

Có mặt tại buổi lễ, ông Hà Đức Dũng – Trưởng phòng GD huyện Yên Lập một lần nữa chia sẻ điểm trường Đồng Măng, xã Trung Sơn là nơi sâu và xa nhất trên địa bàn huyện với 420 học sinh (toàn xã, riêng điểm trường Đồng Măng có 80 cháu) là con em đồng bào các dân tộc thiểu số có cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì điều kiện trường, lớp chưa có đủ và chưa đảm bảo nên thực tế điểm trường mới tiếp nhận 42 học sinh/ tổng số 80 học sinh. Những em đang theo học tại trường phải sinh hoạt trong nhà bếp dột nát, ẩm thấp như báo điện tử Dân trí đã đưa tin trước đó.


Phó Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao tặng 10 suất học bổng từ Quỹ Nhân ái tới 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao tặng 10 suất học bổng từ Quỹ Nhân ái tới 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Đại diện cho phía xã Trung Sơn, ông Phùng Liên Cơ – Phó chủ tịch xã cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi công trình lớn hôm nay được khởi công xây dựng. Đây không chỉ là niềm mong mỏi của cô và trò điểm trường Đồng Măng mà còn là niềm vui chung của bà con trên toàn xã bởi con em mình sẽ có được một môi trường khang trang, sạch sẽ hơn để học tập.

Cảm động trước tình cảm của cô trò và người dân nơi đây, ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng biên tập báo điện tử Dân trí cho biết, tại điểm trường Đồng Măng sẽ bao gồm công trình phòng học Dân trí (là công trình phòng học thứ 19 của báo Dân trí được khởi công xây dựng - PV) và công trình cầu Dân trí (là công trình cầu Dân trí thứ 16 trên cả nước - PV) với tổng mức đầu tư xấp xỉ 750 triệu đồng.

Thông qua bài viết: “Xót xa lớp học mầm non trong nhà bếp dột nát”, báo điện tử Dân trí quyết định hỗ trợ xây dựng 1 phòng học mới và sửa chữa lại 2 phòng học đang bị xuống cấp trầm trọng với dự toán xây dựng khoảng 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, sẽ tài trợ xây dựng cầu ở Đồng Măng để giúp người dân, thầy cô giáo học sinh vượt suối tìm chữ, không còn chịu cảnh bị cô lập vì lũ như trước đây, với dự kiến kinh phí xây dựng khoảng 350 triệu đồng. Như vậy tổng công trình phòng học và cầu dự kiến khoảng 750 triệu đồng. Đồng thời tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Anh cũng đã trao tặng 10 suất học bổng từ Quỹ Nhân ái (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 10 bé có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của các con.
Những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của các con.
Các con hiện đang phải học trong nhà bếp.
Các con hiện đang phải học trong nhà bếp.
Khởi công công trình phòng học Dân trí thứ 19 và cầu Dân trí thứ 16 tại Phú Thọ - 9

Là người kết nối, cũng là người đã đồng hành cùng báo điện tử Dân trí trong nhiều công trình xây dựng phòng học ở các địa phương, trong buổi lễ, Đại tá Trần Minh Lệ - Phó cục trưởng cục tham mưu tác chiến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng chia sẻ niềm vui chung với bà con và cô trò nơi đây. Ông cũng nhấn mạnh, công trình phòng học và cầu Dân trí tại điểm trường Đồng Măng được xây dựng là niềm mong mỏi trong nhiều năm nay của địa phương xã Trung Sơn nên nó mang ý nghĩa rất to lớn và có giá trị với mọi người.

Đại diện phía nhà tài trợ ông Đặng Trần Thành chia sẻ nhiều cảm xúc khi đến với nơi đây. Ông cho biết: “Thật sự có đi mới biết con em đồng bào dân tộc còn khổ nhiều quá. Lần này nhờ sự kết nối của báo điện tử Dân trí – một tờ báo lớn, uy tín mà tôi luôn tin tưởng - tôi mong muốn được đóng góp xây dựng công trình phòng học và cầu Dân trí tại Đồng Măng. Sau công trình này, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo điện tử Dân trí đến với các con ở những vùng khác nữa để phần nào giúp các con có được một môi trường học tập tốt hơn hiện tại”.

Công trình chính thức được khởi công với việc xây mới 1 phòng học, sửa sang 2 phòng học đã xuống cấp và xây cầu Đồng Măng với trị giá 750 triệu đồng.
Công trình chính thức được khởi công với việc xây mới 1 phòng học, sửa sang 2 phòng học đã xuống cấp và xây cầu Đồng Măng với trị giá 750 triệu đồng.
Các con rồi đây sẽ có phòng học mới khang trang hơn, sạch sẽ hơn.
Các con rồi đây sẽ có phòng học mới khang trang hơn, sạch sẽ hơn.

Các em học sinh nhận được học bổng tại buổi lễ.

Các em học sinh nhận được học bổng tại buổi lễ.


Công trình sẽ cố gắng hoàn thành sớm trước ngày khai giảng năm học mới, giúp thầy cô học sinh yên tâm đến trường

Công trình sẽ cố gắng hoàn thành sớm trước ngày khai giảng năm học mới, giúp thầy cô học sinh yên tâm đến trường

Công trình phòng học và cầu Đồng Măng chính thức khởi công, hứa hẹn trong tương lai gần sẽ làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Bà con sẽ có cầu để đi, cô và trò sẽ có phòng học mới… Diện mạo nơi đây sẽ đổi khác, tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Đó cũng là mục tiêu mà Dân trí đã, đang và sẽ tiếp tục làm trong nhiều năm tới để mang lại nhiều niềm vui hơn cho mọi người ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Phạm Oanh