Hơn 20 triệu đồng tiếp tục đến với gia đình bác Bùi Văn Oanh

(Dân trí) - Con trai và con dâu cùng qua đời vì căn bệnh ung thư phổi để lại 3 đứa con thơ dại cho ông bà nội nuôi nấng. Nhưng ngặt nỗi ông bà già, không có thu nhập, lại yếu đau mỗi người mỗi bệnh nên cuộc sống của các cháu càng trở nên bĩ cực, khó khăn.

Lần tiếp có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, bác Bùi Văn Oanh – Ông nội của các cháu, trong bài viết: “Bố mẹ mất vì ung thư phổi, 3 đứa trẻ đói ăn, thiếu mặc từng ngày” đã có phần phấn chấn hơn. Bác chia sẻ: “Sau khi ở bệnh viện về nhà, tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm gửi qua đường bưu điện đến các cháu. Cùng với số tiền mà tôi nhận được ở quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí lần trước, tôi đã làm được 1 quyển sổ tiết kiệm để nuôi nấng các cháu học hành sau này”.

Bố mẹ đều qua đời vì căn bệnh ung thư phổi để lại 3 đứa con thơ dại cho ông bà nuôi nấng.
Bố mẹ đều qua đời vì căn bệnh ung thư phổi để lại 3 đứa con thơ dại cho ông bà nuôi nấng.

Như những bài báo trước đã đưa tin, con dâu bác Oanh mất năm 2014 vì căn bệnh ung thư phổi, liên tiếp đến năm 2016 con trai bác lại qua đời cũng vì căn bệnh này. Bố mẹ không còn, 3 đứa trẻ còn nhỏ dại và sống dựa vào ông bà nội nhưng ông bà cũng già và không có thu nhập nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Bà nội các cháu nhiều năm liền bị mắc bệnh tai biến nên không làm được việc nặng, ông nội là bác Oanh lại mới tai nạn xe máy nên phải nhập viện điều trị dài ngày.

Cậu bé Nho suốt ngày tha thẩn chơi 1 mình và hỏi bà bố mẹ cháu đâu?
Cậu bé Nho suốt ngày tha thẩn chơi 1 mình và hỏi bà bố mẹ cháu đâu?

Bản thân không biết làm gì ngoài đồng ruộng để có tiền nuông nấng các cháu nên trong đầu lúc nào bác Oanh cũng lo sợ đến một ngày các cháu sẽ thất học. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong thời gian qua nên bác phần nào yên tâm hơn nhiều. Bác bảo giờ có tiền cho các cháu học hành nên hai thân già cũng phấn khởi và các cháu cũng có thêm cái ăn, cái mặc cho tươm tất.

Đây là lần thứ 2 bác Oanh nhận quà của bạn đọc Dân trí.
Đây là lần thứ 2 bác Oanh nhận quà của bạn đọc Dân trí.

Lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, bác Oanh tiếp tục nhận số tiền 20.125.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 2/7. Xúc động bác gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ, cưu mang các cháu. Cùng với số tiền lần trước đã nhận được, bác bảo sẽ tiếp tục làm sổ tiết kiệm để các cháu yên tâm học hành, bởi đó cũng là điều gia đình và mọi người mong mỏi nhất.

Phạm Oanh