1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Gần 50 triệu đồng đến với người mẹ có hai con bị bại não

(Dân trí) - Chiều ngày 22/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã thăm và trao số tiền 48.650.000đ đến gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, thôn 8, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Mẹ đau đớn sinh hai con đều bị bại não”.

Dù thương con nhưng mỗi lần nhớ con chị Thủy chỉ đưa con trai về chơi ít hôm lại phải gửi bà nội vì con gái liên tục phải đi bệnh viện
Dù thương con nhưng mỗi lần nhớ con chị Thủy chỉ đưa con trai về chơi ít hôm lại phải gửi bà nội vì con gái liên tục phải đi bệnh viện

Trở lại thăm gia đình chị Thủy, trong cái nắng gay gắt của trưa tháng sáu, chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy những đứa con của chị trong căn nhà xập xệ mà ông bà ngoại để cho mẹ con chị ở. Những đứa con của chị chỉ biết nằm một chỗ, không bao giờ cất được tiếng gọi “mẹ ơi”.

Người mẹ trẻ từ khi sinh ra những đứa con tội nghiệp chỉ biết suốt ngày đưa con đi viện. Hết đứa lớn lại đến đứa nhỏ, thay nhau ốm. Chị nhớ những ngày bế con đi viện mà trong túi không có một đồng nào, rồi cả khi hai mẹ con không có tiền xe về phải đi bán tăm bông khắp các hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội. Con bé con chị đau ốm cứ vắt vẻo trên tay chị đi trong cái nắng như thế… Tất cả mọi cơ cực, đắng cay của cuộc đời dường như người mẹ chưa đầy 30 tuổi này đều đã nếm trải.

Chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến chị Nguyễn Thị Thủy
Chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến chị Nguyễn Thị Thủy

Chị bảo chị không dám nghĩ đến những ngày phía trước vì với chị tất cả đều tăm tối, mù mịt. Giờ đây người mẹ trẻ chỉ cầu mong những đứa con của mình đừng ốm để chị có thể đi làm thuê, làm mướn nuôi chúng. Nhưng thật trớ trêu khi những đứa con chị sinh ra không chỉ bị bại não, chúng còn suốt ngày ốm đau quặt quẹo khiến cho chị lúc nào cũng chỉ quẩn quanh bên con, chẳng thể làm gì để mưu sinh.

Từ khi thông tin về mẹ con chị được báo Dân trí đăng tải, đã có rất nhiều tấm lòng nhân ái gọi điện hỏi thăm, động viên, chia sẻ cùng chị. Chị bảo những ngày qua, chị như được sống lại một lần nữa. Có được nguồn động viên của mọi người chị như có thêm nghị lực để sống và bước tiếp.

Đón nhận món quà bạn đọc gửi tặng, chị nghẹn ngào nói lời cảm ơn đến tất cả những nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ mẹ con chị.

Ông Nguyễn Xuân Mai, bố chị Thủy xúc động: “Cho con đi lấy chồng, không may số con lận đận, phận làm cha làm mẹ chúng tôi đau lòng lắm, nhưng nghèo quá cũng không giúp được gì nhiều cho con. Chúng tôi vô cùng biết ơn báo Dân trí và những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, động viên con chúng tôi trong lúc hoạn nạn này”.

Nguyễn Thùy