1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 37 triệu đồng đến với gia đình ông Đào Văn Trí

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng tích cực châm cứu và vật lý trị liệu, tình hình sức khỏe của Đào Văn Hiển đã khả quan hơn. Dù chưa nói được nhưng ánh mắt của Hiển đã tỉnh táo hơn, có thể cựa quậy đầu và cảm giác đau ở chân.

Ông Đào Văn Trí gửi lời cảm ơn độc giả Báo Dân trí

Sáng ngày 18/3, PV Dân trí đã đến thăm và trao 36.950.000 đồng đến em Đào Văn Hiển (xóm 6, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 1 tháng 3/2016.

Thay mặt độc giả, PV Báo Dân trí trao số tiền ủng hộ đến ông Đào Văn Trí.
Thay mặt độc giả, PV Báo Dân trí trao số tiền ủng hộ đến ông Đào Văn Trí.

Từ một chàng trai khỏe mạnh, Đào Văn Hiển phải trả qua cơn thập tử nhất sinh khi ngã xuống hố ga bên đường. Trải qua 4 tháng điều trị trong bệnh viện với sọ não bị chấn thương, gãy 2 chân, gãy 5 dẻ sườn, rạn xương quai hàm, đa chấn thương toàn thân, Hiển may mắn giữ được mạng sống như rơi vào trạng thái thực vật, không nhận biết được thế giới xung quanh.

Hành trình giành giật sự sống cho con khiến ông Đào Văn Trí lâm vào khánh kiệt. Cuối cùng ông Trí đành chuyển con về Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An để tiện chăm sóc và giảm thiếu các chi phí khác.

“Về gặp thầy gặp thuốc hay sao mà tình hình của Hiển có nhiều chuyển biến tích cực. Tôi thấy ánh mắt cháu nó lanh lợi hơn, mọi người đến thăm rồi ra về, nó tủi thân ứa nước mắt. Cái cổ giờ đã cử động được, chân cũng có cảm giác đau rồi. Cháu nó cũng đã ăn được nhiều hơn, việc đại, tiểu tiện cũng tự chủ được phần nào”, ông Trí cho hay.

Ông Trí tự mình cho con ăn qua đường sonde và thực hiện một số bài tập vật lý trị liệu cho Hiển.
Ông Trí tự mình cho con ăn qua đường sonde và thực hiện một số bài tập vật lý trị liệu cho Hiển.

Từ hồi chuyển Hiển về đây, cô con gái của ông Trí quay trở lại với công việc, ông Trí nhận trách nhiệm chăm sóc con trai. Để tiết kiệm chi phí, người nhà nấu cháo rồi mang vào cho cả hai cha con. Với sự hướng dẫn cụ thể của bác sỹ, điều dưỡng, giờ ông Trí có thể tự mình cho con ăn qua đường sonde hay thực hiện các bài tập vật lý trị liệu để Hiển sớm lấy lại được cảm giác tay, chân.

Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về trường hợp của em Hiển, ông Trí đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất và tinh thần từ đông đảo các tấm lòng hảo tâm. Số tiền gia đình nhận được trực tiếp và qua đường bưu điện khoảng 15 triệu đồng.

“Có người gửi tiền giúp đỡ có để lại tên, số điện thoại, có người không để lại thông tin gì cả. Qua Báo Dân trí, cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ cháu và động viên, tiếp sức cho tôi trong thời gian qua”, ông Trí xúc động nói.

Hoàng Lam