1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Được mọi người giúp đỡ, Tết này mẹ con em sướng nhất rồi"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Không giấu được niềm vui, chị Nguyễn Thị Hoan khoe "Tết này mẹ con em sướng rồi" khi nhận được nhiều món quà từ những tấm lòng nhân ái thông qua Báo Dân trí.

Những ngày giáp Tết, PV Báo Dân trí đã quay lại thăm mẹ con bé Nguyễn Thị Thảo Hiền - nhân vật trong bài viết "Nghẹn đắng ước mơ bé 9 tuổi "gánh" mẹ động kinh, anh bại não, bà già yếu" đăng trên Báo điện tử Dân trí. Cùng đi có lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Được mọi người giúp đỡ, Tết này mẹ con em sướng nhất rồi - 1

PV Báo Dân trí trao tận tay bé Thảo Hiền các phần quà bạn đọc gửi tặng (Ảnh: V.K).

"Mấy hôm nay mẹ con tôi nhận được nhiều gạo lắm, hơn nửa tạ gạo luôn đó, còn có cả dầu mắm, sữa, bé Hiền có xe đạp mới để đi", chị Nguyễn Thị Hoan (xóm Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) -  vui mừng khoe.

Với một gia đình quanh năm cắp rá đi xin, sống nhờ bằng tình cảm san sẻ từng bơ gạo của hàng xóm láng giềng thì nửa tạ gạo là một món quà mà gia đình chị chưa bao giờ dám nghĩ tới. Càng xúc động hơn khi nó đến từ những tấm lòng thơm thảo, sẻ chia cùng gia đình người phụ nữ mắc bệnh động kinh nuôi con bại não, sống nhờ trong căn nhà tình nghĩa của người mẹ già này. Có gạo, bé Hiền không còn phải lo bữa no bữa đói, ít nhất là trong thời gian trước mắt.

Trao quà Tết sớm đến bé 9 tuổi "gánh" mẹ động kinh, anh bại não

Anh Hoàng Anh (một người con quê Thanh Chương hiện làm việc tại Đài Loan) chia sẻ: "Tôi biết hoàn cảnh của bé Thảo Hiền thông qua bài viết của Báo Dân trí được chia sẻ trên trang Fanpage của huyện nhà. Chúng tôi lớn lên trong nghèo khó nên thấm thía ước mơ có gạo ăn của bé lắm.

Lao động xa quê trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành cũng không dễ dàng gì nhưng tôi gửi người quen nhờ chuyển tới cháu 2 triệu đồng để giải quyết khó khăn trước mắt. Mong rằng cháu sẽ tiếp tục được đón nhận nhiều chia sẻ từ bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước".

Được mọi người giúp đỡ, Tết này mẹ con em sướng nhất rồi - 2

Đại diện Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An trao phần quà gồm tiền mặt, bánh kẹo và sữa tới mẹ con chị Hoan (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhân dịp này lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trao một số phần quà Tết sớm đến chị Hoan và hai con, gồm tiền mặt, bánh kẹo và sữa. PV báo Dân trí cũng chuyển một số phần quà của độc giả tới bé Hiền.

Ông Phan Văn Long - Xóm trưởng xóm Thanh Tiến cho biết: "Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh chị Hoan, gia đình đã nhận được gần 20 triệu đồng bao gồm gửi qua đường bưu điện và trực tiếp tới nhà cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Toàn bộ số tiền trên chị Hoan gửi tôi giữ, đều có ghi chép minh bạch rõ ràng.

Vừa qua cán bộ xóm, gia đình và họ hàng đã bàn bạc thống nhất cụ Nguyễn Thị Xuân sẽ dành phần đất phía sau để chị Hoan làm gian nhà, 3 mẹ con trú mưa trú nắng cho đỡ chật chội ẩm thấp. Hi vọng gia đình tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ của độc giả Báo Dân trí để mơ ước của chị Hoan sớm thành hiện thực".

Được mọi người giúp đỡ, Tết này mẹ con em sướng nhất rồi - 3

Nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến động viên, chia sẻ những phần quà thiết thực đến mẹ con chị Hoan. Trước mắt, bé Hiền không phải lo thiếu gạo để ăn (Ảnh: Hoàng Lam).

Đại diện Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sẽ bàn bạc thống nhất trong đơn vị để đồng hành cùng Báo Dân trí và chính quyền địa phương sớm khởi công xây dựng căn nhà cho mẹ con chị Hoan trong thời gian sớm nhất.

Được mọi người giúp đỡ, Tết này mẹ con em sướng nhất rồi - 4

"Được mọi người giúp đỡ, Tết năm nay mẹ con sướng rồi!" (Ảnh: Hoàng Lam).

Không giấu được niềm vui có gạo và niềm ao ước sẽ có một mái nhà trong tương lai gần, chị Hoan thật thà: "Mọi hồi giờ khổ lắm, nay em thấy sướng rồi. Tết nay là sướng nhất rồi. Cảm ơn các bác, các anh chị quan tâm, giúp đỡ mấy mẹ con".