1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Trí Tâm đã qua đời

(Dân trí) - 11h40 phút ngày 25/9, bé Trí Tâm (cậu bé 7 tuổi mang trong não khối u ác tính) đã trút hơi thở cuối cùng ở quê nhà (xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) sau 3 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Tối 24/9, tình hình sức khỏe của Trí Tâm quá kém nên gia đình đã xin cho cháu về quê an nghỉ
Tối 24/9, tình hình sức khỏe của Trí Tâm quá kém nên gia đình đã xin cho cháu về quê an nghỉ

Có thể nói 3 năm qua là chuỗi ngày tai họa liên tiếp đến với gia đình chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (sinh năm 1983) và anh Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1982), kể từ khi gia đình chị sinh cháu út là Nguyễn Thị Mỹ Huệ vào năm 2014.

Khi cháu Huệ vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày các bác sĩ phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Huệ vừa mới mổ tim xong vào cuối năm 2015, chưa có tiền lên TPHCM tái khám theo chỉ định của bác sĩ thì thì bé Nguyễn Trí Tâm (sinh năm 2009) mắc bệnh hiểm nghèo.

Vay mượn khắp nơi, gia đình đưa Tâm lên Sài Gòn mổ lấy khối u ở não tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Tuy nhiên, xét nghiệm hậu phẫu phát hiện đó là khối u ác tính, các bác sĩ đã đề nghị gia đình chuyển bé sang bệnh viện Ung Bướu TPHCM để điều trị.

Nhà Trí Tâm thì thuộc diện nghèo nhất xã. Vốn cả nhà sống trên chiếc ghe nhỏ đậu tạm bên bờ kênh. Sau có chủ đất thương tình cho mượn mảnh đất nhỏ ven kênh để cất cái chòi lá mà ở cho mấy đứa nhỏ được học hành. Vợ chồng anh Phước, chị Tiên chỉ biết làm thuê, làm mướn kiếm sống. Vậy mà 2 đứa con đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

Đôi mắt ám ảnh của cậu bé thanh tú ngày nào đã khép lại
Đôi mắt ám ảnh của cậu bé thanh tú ngày nào đã khép lại

Sau khi báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm trên cả nước đã đến hỗ trợ gia đình Trí Tâm. Nhờ sự giúp đỡ đó mà gia đình có tiền truyền thuốc đặc trị để chữa trị cho Tâm, mua sữa dinh dưỡng cho bé uống thay vì phải truyền cháo xay nhuyễn trực tiếp vào dạ dày mỗi khi bé bị thuốc hành như trước.

Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, cơ thể không đáp ứng thuốc nên từ giữa tháng 9, sức khỏe của Trí Tâm kém hẳn, em phải liên tục vào máu để duy trì sức khỏe vì máu bị đào thải quá nhanh. Cả người Trí Tâm gầy rộc, chỉ còn da bọc xương, đôi mắt buồn cố sức cũng chỉ có thể mở hé vì không thể mở to hơn…

Đến ngày 24/9, thấy tình hình sức khỏe quá kém và các bác sĩ bất lực, gia đình đã xin cho bé về. 20h ngày 24/9, bé Trí Tâm lên xe về nhà, đến khuya thì về tới. Bé được gặp chị gái, em gái và ông bà nội trong sáng 25/9 rồi qua đời vào lúc 11h45 phút. Ngày 26/9, gia đình đã phát tang cho bé, chuẩn bị đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng…

Tùng Nguyên