1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2142:

Bé trai 4 tháng tuổi thoi thóp thở vì bệnh tim bẩm sinh

(Dân trí) - Nhìn bé trai 4 tháng tuổi nằm thoi thóp với những hơi thở dồn một cách khó nhọc trong vòng tay người mẹ trẻ khiến những ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào. Thương con, nhưng đôi vợ chồng trẻ chỉ biết phó mặc cho số phận bởi quá túng quẫn nên không thể làm được gì khác.

Nghèn lòng nhìn bé trai 4 tháng tuổi thoi thóp vì bệnh tim bẩm sinh

Qua những dòng thông tin ngắn ngủi mà anh Hà Văn Khương (SN 1990), ở bản Xay Luồi, xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa gửi đến tòa soạn báo Dân trí, tôi đã liên lạc và được biết anh đang chăm con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước. Gặp người thanh niên dáng vẻ gầy gò, trông còn rất trẻ, tôi không ngờ đó là bố của cháu bé đang nằm điều trị tại đây.

Dẫn chúng tôi vòng qua mấy lối hành lang bệnh viện đến phòng điều trị ở tầng hai của Khoa nhi. Trên chiếc giường bệnh nằm ở góc phòng, hình ảnh người phụ nữ với nước da ngăm đen đang ẵm ngửa cháu bé nhợt nhạt, môi hơi hé ra với những hơi thở dồn rất khó nhọc - đó là chị PLong Thị Túc (SN 1987) và bé Hà Văn Long, cậu con trai của hai vợ chồng đang bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ.

Bé Hà Văn Long (4 tháng tuổi)
Bé Hà Văn Long (4 tháng tuổi)

Bác sỹ Cao Văn Hương - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước vừa là bác sỹ điều trị, vừa là người cùng xã nên không còn xa lạ với tình cảnh của gia đình anh Khương. Theo thông tin bác sỹ Hương thì bé Hà Văn Long (4 tháng tuổi) chỉ nặng 4kg, chưa đạt cân nặng theo yêu cầu. Bé đang điều trị bệnh viêm phổi. Mới 4 tháng tuổi nhưng đây đã là đợt điều trị thứ 5 tại các bệnh viện. Bé Long vừa qua đợt điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và trở về nhà được 7 ngày thì bệnh viêm phổi trở lại.

Do bị bệnh tim bẩm sinh (thông liên nhĩ) nên máu sẽ ứ lại ở phổi nhiều dẫn đến bệnh nhi bị viêm phổi liên tục. Chỉ đến khi tiến hành phẫu thuật mới có thể hết bệnh viêm phổi. Đã 4 tháng tuổi nhưng trông bé như một đứa trẻ sơ sinh, cháu sẽ chậm tăng cân, trong khi bệnh viêm phổi thì liên tục tái phát. Bác sỹ Hương cho hay, tình trạng này kéo dài dễ bị suy hô hấp và 4 lần trước đều bị suy hô hấp phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Nước da nhợt nhạt, thở rất khó khăn vì bệnh viêm phổi
Nước da nhợt nhạt, thở rất khó khăn vì bệnh viêm phổi
Bé Long từ khi sinh ra nằm viện nhiều hơn ở nhà
Bé Long từ khi sinh ra nằm viện nhiều hơn ở nhà

Theo như bác sỹ cho biết thì bé Long phải đến 2 tuổi mới có thể phẫu thuật tim. Con mới chỉ 4 tháng tuổi nhưng thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Đôi vợ chồng trẻ không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào khi mà bao năm nay chỉ có hai bàn tay trắng.

Chiều muộn, người bố trẻ lại lật đật lấy chiếc xe máy cà tàng để về nhà cách bệnh viện hơn 20km để lo cho cô con gái 3 tuổi ở nhà. Những ngày vợ chồng anh đưa bé Long đi viện, con gái đầu là cháu Hà Thị Khon ở nhà với ông bà nội. Theo chân anh Khương trở về căn nhà của đôi vợ chồng trẻ. “Cơ ngơi” của họ là ngôi nhà được làm theo kiểu nhà sàn. Nói là nhà sàn cho oách chứ thực ra được lợp bằng tranh, nền nhà được làm từ những cây nứa đập bẹp, căn nhà lụp xụp nép mình bên chân núi. Trong nhà trống huơ trống hoác không có một thứ tài sản nào. Giường như đã lâu, bếp không đỏ lửa vì cả nhà theo con đi viện.

Bé hay quấy khóc vì bệnh tật
Bé hay quấy khóc vì bệnh tật

Thấy bố về, bé Khon vui mừng sà vào người bố ngồi vì từ ngày mẹ sinh em, bé ít khi được ở bên bố mẹ vì phải đưa em đi viện. Bố mẹ anh Khương nhớ cháu vẻ mặt buồn bã, bất lực. Ánh nắng nhạt cuối chiều chiếu qua khe cửa hở càng khiến cho không khí trong căn nhà thêm đìu hiu, ảm đảm.

Câu chuyện tình cảm của đôi vợ chồng trẻ cũng rất đặc biệt. Khi đang đi phụ hồ ở Hà Nội, trong một lần gọi điện thoại nhầm số rồi anh và chị PLong Thị Túc (SN 1987), xã Za Hung, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam quen nhau. Sau gần nửa năm quen nhau, anh quyết định lặn lội tìm vào quê chị Túc và kết quả là hai người trở thành vợ chồng vào năm 2012 rồi cùng nhau về Thanh Hóa sinh sống.

Chị PLong Thị Túc chăm con tại bệnh viện
Chị PLong Thị Túc chăm con tại bệnh viện
Anh Hà Văn Khương cùng con gái đầu mới 3 tuổi
Anh Hà Văn Khương cùng con gái đầu mới 3 tuổi

Tay ôm con gái vào lòng, anh Khương ngước mắt nhìn qua khe cửa sổ nói từng tiếng rời rạc: “Ở đây không làm gì ra tiền, cháu ốm suốt nên đi lại vất vả. Không chăn nuôi được, trong nhà không có gì. Về quê không có nghề, chặt luồng kiếm được đồng nào đong gạo cho con đồng đó. Giờ có muốn đi làm thuê cũng không được vì con suốt ngày phải đi viện. Tết vừa rồi cả nhà ở bệnh viện Nhi Thanh Hóa chăm con. Ở bệnh viện ngày gần Tết, hai vợ chồng chỉ biết ăn mì tôm và bánh mì vì không có tiền, ngủ thì ở ngoài hành lang”.

“Thấy con hoàn cảnh như thế rất đau khổ, cháu từ khi sinh ra nằm viện, người nông dân chỉ biết làm thuê, làm mướn kiếm được đồng nào hay đồng đó, vay thì người ta tính lãi. Đi chặt luồng thuê, làm rẫy, phun thuốc miễn là cái gì được tiền là làm thôi”, ông Hà Văn Này (SN 1946), bố đẻ của anh Khương nghẹn ngào.

Căn nhà của vợ chồng anh Khương
Căn nhà của vợ chồng anh Khương

“Trong bản đây là gia đình đặc biệt khó khăn, nghèo có tiền sử, bố mẹ cũng nghèo. Trước ở với bố mẹ cũng chẳng có chi. Làm nhà ra ở riêng, đất đai không có, đi kiếm được đồng nào hay đồng đó, quá khó khăn. Hiện tại không có sổ hộ nghèo nhưng lại là hộ đặc biệt nghèo. Cháu nó cũng chịu khó làm ăn nhưng đất đai không có, trình độ không có”, ông Phạm Văn Phương - Trưởng bản Xay Luồi cho biết.

Về nhà chưa kịp lo cho con gái, anh lại nhận được điện thoại từ bệnh viện khi bé Long khó thở phải lên gấp để chuyển bé xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Nhìn dáng người đàn ông khốn khổ chạy vội vào viện, tôi nhớ lại lời của các sỹ Hương: “Trước hết là bệnh viêm phổi sẽ tái đi tái lại nhiều lần, rất dễ suy hô hấp. Nếu không giải quyết được thì sẽ rất nặng và suốt đời đi viện”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2142: Anh Hà Văn Khương: Bản Xay Luồi, xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 01699925809

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Duy Tuyên