Bạn đọc giúp thai phụ mất con hơn 91 triệu đồng

(Dân trí) - Mang thai ở tháng thứ 5 nhưng vẫn lao lực mưu sinh khiến người mẹ bị băng huyết sảy thai. Mất con, chị cũng rơi vào nguy kịch, sự giúp đỡ của cộng đồng đang giúp bệnh nhân dần bình phục.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy trao tiền bạn đọc Dân trí giúp gia đình anh Minh Trung
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy trao tiền bạn đọc Dân trí giúp gia đình anh Minh Trung

Đó là trường hợp của chị Lê Thị Minh Phương (32 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) đã được Dân trí phản ánh trong bài viết: “Thai phụ mất con, sốc nhiễm trùng nguy kịch” - MS: 3009. Chị Minh Phương dù đang mang thai ở tháng thứ 5 nhưng vẫn phải vác gạch mưu sinh, công việc nặng nhọc khiến chị bị sảy thai, băng huyết.

Sau khi được bệnh viện địa phương mổ bắt con, cắt tử cung, người mẹ rơi vào nguy kịch, sốc nhiễm trùng phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Gia cảnh vốn đã khó khăn, vợ nằm viện chi phí tốn kém nhưng anh Võ Minh Trung không thể lo được khiến sinh mạng chị Minh Phương trở nên mong manh.

Sau bài viết đăng trên Dân trí, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân. Sau 3 tuần điều trị, chăm sóc tích cực, bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Hiện, chị Minh Phương cai được máy thở, tri giác tỉnh táo.

Để giúp chị có thêm chi phí điều trị, sớm xuất viện về với con thơ, đại diện Dân trí phối hợp cùng Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy trao số tiền 91.260.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái của báo.

Nhận khoản tiền trên, anh Minh Trung xúc động: “Sau mất con, em đối mặt với nguy cơ mất cả vợ nhưng nhà nghèo nên em chạy hết nổi. Giữa lúc khốn khó được báo Dân trí và mạnh thường quân giúp đỡ, nay vợ tạm qua được nguy kịch gia đình em mừng lắm. Em xin chân thành cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các mạnh thường quân và y bác sĩ đã ủng hộ tiền bạc, nỗ lực điều trị cứu sống vợ em”.

Vân Sơn