1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Thưởng “nóng” công an phá án vụ hiếp dâm chủ quán cà phê

(Dân trí) - Chiều 29/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thưởng “nóng” 30 triệu đồng cho Ban chuyên án Công an thành phố về thành tích phá án đột nhập quán cà phê trên cướp của, hiếp dâm nữ chủ quán và đâm trọng thương một người.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ – cho biết, trong 5 ngày qua, ông cũng như lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng và các cán bộ, chiến sĩ công an, những người dân TP Đà Nẵng, thậm chí là người dân cả nước hết sức tập trung theo dõi diễn biến vụ án với một tâm trạng hết sức nặng nề, lo lắng. Chiều hôm qua (28/11) khi đang ngồi họp, ông nhận được tin nhắn đã bắt được đối tượng. Đến khi đó, lòng ông mới cảm thấy được bù đắp phần nào.

“Dẫu biết rằng đối tượng phạm tội và đặc biệt phạm tội tày trời như thế thì không trốn đâu cho thoát được, trước sau cũng phải bắt được và đền tội. Tuy nhiên, nếu cứ để đối tượng lẩn trốn và đặc biệt như đối tượng này thì nguy cơ gây án cho xã hội chắc chắn vẫn còn nữa. Một ngày mà đối tượng còn ở ngoài vòng pháp luật, chưa được trừng trị thì một ngày chúng ta thấy rất lo âu. Những vụ án tương tự như vậy có thể xảy ra”, Chủ tịch Đà Nẵng chia sẻ.


Nghi phạm Mạc Văn Nhân đã được di lý từ TPHCM về Đà Nẵng chiều 29/11

Nghi phạm Mạc Văn Nhân đã được di lý từ TPHCM về Đà Nẵng chiều 29/11

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đánh giá cáo trình độ nghiệp vụ, trí tuệ cũng như sự nỗ lực của lực lượng công an trong thời gian ngắn đã bắt được nghi phạm.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, qua câu chuyện này, ông muốn nói lên một thông điệp hết sức quan trọng: “TP Đà Nẵng không có chỗ dung thứ cho những tội ác như thế. Bất cứ đối tượng nào, dù hung hãn đến đâu, mưu mô đến đâu… đến đây gây án cũng phải đền tội”. Công an và chính quyền cam kết với người dân không để Đà Nẵng thành nơi dung thứ cho tội ác. Tốn công sức bao nhiêu cũng phải bắt cho được.

Dịp này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng thưởng “nóng” cho Ban chuyên án 20 triệu đồng.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ trực tiếp gặp nghi phạm Mạc Văn Nhân khi y vừa được di lý từ TPHCM về Đà Nẵng
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ trực tiếp gặp nghi phạm Mạc Văn Nhân khi y vừa được di lý từ TPHCM về Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào lúc 1h15 ngày 23/11, một đối tượng đã đột nhập quán cà phê Tr. (trên đường Cách Mạng Tháng Tám) do chị P.T.M.L (snh 1982) làm chủ.

Sau khi vào trong, đối tượng đã cắt cổ anh P.Đ.Q. (sinh 1991, em trai của chị L. ) khiến Q. nằm bất tỉnh và hiếp dâm chị L., cướp 3 triệu đồng và một lợi lắc vàng tây.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập chuyên án mang bí số 042G nhằm tập trung lực, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án, tuy bắt đối tượng gây án.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng cho Ban chuyên án 30 triệu đồng
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng cho Ban chuyên án 30 triệu đồng

Đến 15h ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được nghi phạm là Mạc Văn Nhân (sinh 1992, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) khi đối tượng đang lẩn trốn tại quán cà phê Võng trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Qua đấu tranh ban đầu, nghi phạm Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình vào rạng sáng ngày 23/11, tại quán Cà phê Tr. đối với anh Q. và chị L.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thưởng nóng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng
Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thưởng nóng cho Ban chuyên án 20 triệu đồng

Khai thác mở rộng, Nhân thừa nhận thêm hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích và định hiếp dâm đối với chị N.T.K (trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào rạng sáng ngày 18/9/2016 tại Khu đô thị Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Cũng theo cơ quan điều tra, đối tượng Mạc Văn Nhân từng bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2015, đối tượng được đặc xá trước thời hạn và trở về quê sinh sống một thời gian rồi ra Đà Nẵng đi làm.

Khánh Hồng