1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mất mạng vì... bịa chuyện

(Dân trí) - Kha đang nằm võng uống nước thì Dương bảo về đi. Kha không nghe, Dương gọi điện cho bạn, bịa chuyện là bị Kha đánh và nhờ đến đánh Kha giùm. Bị đánh, Kha gọi cho em trai và thanh niên này chạy đến đâm chết Dương.

Ngày 9/6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 15 năm tù đối với bị cáo Trương Minh Khang (sinh năm 1994, quê Long An) về tội giết người và 1 năm tù đối với bị cáo Trương Minh Kha (sinh năm 1989, anh Khang) về tội che giấu tội phạm.


Bị cáo Khang (áo trắng) và Kha tại phiên tòa.

Bị cáo Khang (áo trắng) và Kha tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, trưa 3/6/2016, Dương (sinh năm 1992, quê Đồng Tháp) sau khi đi đám giỗ nhà người quen ở huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) đã mua thêm một két bia ra quán ăn đi "tăng 2" với nhóm bạn.

Trong lúc đang nhậu thì quán bị cúp điện nên nhóm bạn đi "tăng ba" ở quán khác, còn Dương nằm lại chòi lá của quán nghỉ ngơi.

Lúc này, Kha cùng bạn đang nằm võng ở chòi kế bên thì Dương lên tiếng: "Hai bạn về đi, ở đây một chút có chuyện". Do mới kêu nước nên Kha trả lời: "Ở đây uống cà phê một chút rồi về".

Dù chưa xảy ra mâu thuẫn nhưng Dương vẫn điện thoại cho nhóm bạn nói mình bị Kha đánh. Thấy nhóm bạn Dương đến quá đông, Kha đứng dậy tính tiền định bỏ về thì Dương chụp cục đá ném Kha bị thương ở tay.

Kha điện thoại cho em ruột là Khang nói bị đánh ở quán. Nghe vậy, Khang chạy bộ từ nhà mang dao đến quán đánh nhau với nhóm Dương. Trong lúc hỗn chiến, Khang đã đâm Dương khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Trước đó, Khang bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 15 năm tù, Kha 1 năm tù cùng tội danh trên. Cho rằng mức án trên là quá nặng, hai anh em Khang cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, hai bị cáo giữ nguyên kháng cáo nhưng không đưa ra được các tình tiết mới của vụ án. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối vớ i bị cáo Khang về tội giết người và 1 năm tù đối với bị cáo Kha về tội che dấu tội phạm.

Xuân Duy