1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” bắt tại trận kẻ trộm xe máy của khách rút tiền ATM

(Dân trí) - Phát hiện anh Phú dừng xe bước vào trụ ATM rút tiền, hai tay “đá xế” liền ập đến bẻ khóa chiếc xe máy mới mua của khổ chủ rồi rồ ga bỏ chạy. Tuy nhiên, kẻ gian vẫn bị các “hiệp sĩ” Bình Dương truy đuổi, tóm gọn.

tagvat

Chiếc xe tang vật của vụ án được thu giữ.

Ngày 12/11, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã giao Nguyễn Công Dũng (26 tuổi) và Phạm Xuân Dũng (34 tuổi) cùng ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An, cho Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương) điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 14h chiều 11/11, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 5 đồng đội đi trên địa bàn phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi 2 thanh niên này đi đến trước cổng một ngân hàng trên đường NA3 (khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát) thì một người đi bộ vào khu vực đặt máy ATM.

Tại đây, tên “đá xế” phát hiện anh Phạm Quốc Phú (quê Thừa Thiên Huế) chạy đến dừng xe máy ở ngoài để vào trong rút tiền nên áp sát dùng dụng cụ kim loại bẻ khóa xe, nổ máy bỏ chạy.

Lúc này, các “hiệp sĩ” lập tức truy đuổi. Thấy “hiệp sĩ” áp sát, thanh niên lái xe tang vật đạp vào xe máy của người truy đuổi làm 2 “hiệp sĩ” ngã xuống đường, bị thương nhẹ. Nghi can trộm cắp chạy được 3 km thì bỏ xe trên đường, chạy bộ và bị các “hiệp sĩ” bao vây, bắt gọn. Thanh niên đi cùng với nghi can trộm xe máy lái xe chạy hướng khác nhưng cũng bị bắt.

Trên đường đi, đối tượng đòi hối lộ các “hiệp sĩ” 100 triệu đồng (một trăm triệu đồng) để xin tha nhưng các anh nhất quyết từ chối.

Tại cơ quan công an, 2 nghi can khai tên là Nguyễn Công Dũng và Phạm Xuân Dũng. Dũng khai nhận là người trực tiếp phá khóa trộm xe tại điểm đặt máy ATM.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên