1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Phá vụ giết người, thu cả kho súng đạn

(Dân trí) - Khám xét nhà của đối tượng Vũ Quang Hùng, cảnh sát thu giữ 11 khẩu súng, 1.067 viên đạn các loại, hàng chục dao kiếm, dùi cui, nỏ và một lượng ma túy tổng hợp.

Kho vũ khí của ổ nhóm tội phạm

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn quận.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Vũ Quang Hùng (SN 1981 trú tại Ba Đình, Hà Nội), Hoàng Ngọc Hiếu (SN 1991, trú tại Kiến Xương, Thái Bình) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Vũ Văn Thùy (SN 1991, trú tại Thái Bình) về tội “Giết người”.

Cảnh sát thu cả kho vũ khí trong nhà đối tượng Vũ Quang Hùng.
Cảnh sát thu cả kho vũ khí trong nhà đối tượng Vũ Quang Hùng.

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng trên nằm trong ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người tại số nhà 866 đường Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) ngày 29/7.

Theo đó, khoảng 23h45 ngày 29/7, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nam thanh niên rơi từ tầng 3 số nhà 866 đường Láng xuống đường. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Văn Tuyên (1990, trú tại phòng 301, số nhà 866, đường Láng).

Người dân đã đưa anh Tuyên đi cấp cứu, bước đầu nạn nhân bị gãy xương đùi bên trái và dập não vùng trán. Hiện anh Tuyên đã bình phục để phục vụ cơ quan công an điều tra vụ án.

Quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án là Vũ Quang Hùng, Vũ Văn Thùy, Hoàng Ngọc Hiếu và Bùi Văn Chủ (SN 1993, trú tại Thái Bình).

Khám xét tại nơi tạm trú của đối tượng Vũ Quang Hùng, cảnh sát thu giữ 11 khẩu súng, 1.067 viên đạn các loại, 1 cân đầu đạn chì, 20 cát tút đạn, 14 vỏ đạn, cùng hàng chục dao kiếm, dùi cui, nỏ; một túi nilon chứa 1,368 g ma túy tổng hợp; 11,740 g chất dẻo màu nâu đen; 438 giấy tờ cho vay nợ với tổng số tiền khoảng gần 5 tỷ đồng; 43 chứng minh nhân dân, 17 sổ hộ khẩu, 6 hộ chiếu cùng một số tài sản đồ vật khác.

Đẩy nạn nhân từ tầng 3 xuống đất

Cơ quan điều tra xác định, anh Phạm Văn Tuyên có mâu thuẫn trong việc làm ăn với Hùng do anh Tuyên từng là nhân viên thu hồi nợ của Hùng. Ngày 12/6, Hùng đi cùng Chủ đến gặp anh Tuyên tại số nhà 866 để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Hùng dùng súng ngắn bắn một phát vào đùi trái anh Tuyên, sau đó bỏ đi. Anh Tuyên đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không trình báo cơ quan công an.

11 khẩu súng cùng hơn 1.000 viên đạn bị thu giữ.
11 khẩu súng cùng hơn 1.000 viên đạn bị thu giữ.

Ngày 25/7, Hùng ra lệnh cho Chủ, Thủy, Hiếu đến gặp và yêu cầu anh Tuyên lên cửa hàng của Hùng ở phố Văn Cao (quận Ba Đình) để bàn chuyện làm ăn. Tuy nhiên, anh Tuyên đã không đến. Bực tức, Hùng lệnh cho 3 người trên tìm gặp Tuyên đến đánh.

23h ngày 29/7, sau khi uống rượu, Hiếu đi xe máy chở Thùy đến nhà Tuyên để đánh và đòi nợ. Đến nơi, Thùy gõ cửa còn Hiếu nhặt một cục bê tông.

Anh Tuyên mở cửa thì Hiếu đập luôn cục bê tông vào đầu anh Tuyên nhưng anh này đỡ được. Lập tức, Hiếu và Thùy dồn Tuyên vào sát cửa sổ. Hiếu đánh trọng thương anh Tuyên. Anh Tuyên chạy ra ngoài ban công lấy kíp sắt vụt vào vai Hiếu thì Hiếu lao vào đè anh Tuyên ngã.

Các loại đao, kiếm, vũ khí thô sơ.
Các loại đao, kiếm, vũ khí thô sơ.

Thùy giằng lấy kíp sắt của anh Tuyên còn Hiếu lấy bát gần đó đập vào đầu Tuyên, dùng dao gọt hoa quả đâm vào bụng, sườn của Tuyên. Anh Tuyên bỏ chạy, trèo ra ngoài lan can tìm đường bỏ trốn nhưng bị Hiếu đẩy ngã từ tầng 3 xuống đường.

Khi hai đối tượng bỏ đi, thấy anh Tuyên nằm úp xuống đường, Hiếu còn dùng chân đá vào người nạn nhân. Trên đường bỏ trốn, hai đối tượng vứt hung khí gây án.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi khác như: cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cưỡng đoạt tài sản…

Về đối tượng Bùi Văn Chủ, cảnh sát đã triệu tập, yêu cầu đối tượng viết cam đoan, tiếp tục làm rõ vai trò trong vụ án.

Tiến Nguyên