Bà Rịa - Vũng Tàu:

Đâm bạn vì không chờ mình nhậu xong mà bỏ về trước

(Dân trí) - Hiếu đang ngồi nhậu thì Nam gọi về cùng đoàn du lịch nhưng Hiếu không chịu về. Đến khi Hiếu nhậu xong thì cả đoàn đã về khách sạn. Bực tức vì không có xe về, Hiếu đi mua dao đâm bạn.

Ngày 8/3, cơ quan công an TP Vũng Tàu đã lấy lời khai đối tượng Triệu Ngọc Hiếu (34 tuổi, ngụ Bình Phước) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 7/3, anh Phạm Bá Nam (34 tuổi) dẫn đoàn công nhân của công ty Cao Su Đồng Phú xuống Vũng Tàu du lịch và thuê khách sạn Corvin để nghỉ ngơi.

Đến 19h cùng ngày, cả đoàn đi ăn uống tại chung cư 22 tầng – đối diện cổng số 4 khu du lịch Biển Đông. Sau khi ăn xong, cả đoàn ra về và anh Nam có gọi điện thoại cho Hiếu để về cùng nhưng Hiếu không chịu về và nói chờ mình nhậu xong rồi về. Không thể chờ được nên anh Nam cho cả đoàn về trước.

Khi Hiếu ra không thấy xe của đoàn thì gọi điện thoại cho bạn. Anh Nam nói Hiếu bắt taxi về khách sạn và anh sẽ trả tiền nhưng Hiếu tự đi bộ về mà không bắt taxi.

Trên đường về, Hiếu mua một con dao Thái Lan nói là để gọt hoa quả rồi quay vào khách sạn đâm anh Nam 1 nhát vào bụng, 2 nhát vào chân khiến anh Nam phải nhập viện cấp cứu.

Nguyễn Nam