1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Cô giáo tận tụy với nghề bị ném “bom” xăng vào nhà

(Dân trí) - Ông Đào Anh Dũng - Phó trưởng Công an phường Thắng Lợi (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, đơn vị đang sàng lọc đối tượng tình nghi, để tìm ra hung thủ đã ném “bom” xăng pha nhớt vào nhà cô Đặng Thị Hồng.

Trước đó, vào khoảng 3h30 ngày 24/5, trong lúc đang ngủ trong nhà cùng 2 con nhỏ, cô Đặng Thị Hồng (SN 1971, trú tổ 6, phường Thắng Lợi) nghe tiếng động ở cửa nhà mình. Cô Hồng liền dậy bật điện, mở cửa ra xem thì nước từ trên trần nhà chảy xuống đầu mình, dưới chân thấy ướt và trơn. Cô Hồng liền sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ, gọi tổ trưởng tổ dân phố.

“Sau khi ông Lê Xuân Hiển, tổ trưởng tổ dân phố có mặt thì ông yêu cầu tôi phải lau chùi hiện trường, nói chỉ là cảnh cáo thôi. Nhưng tôi không đồng ý và để nguyên để mời công an xuống làm việc”, cô Hồng kể.

Cô Hồng cho biết, vợ chồng cô đã li dị hơn 1 năm nay, chồng cô đã có gia đình mới. Một mình cô làm lụng vất vả để nuôi 2 con. 3 mẹ con cô sống trong ngôi nhà tôn nhỏ, nên khi sự việc xảy ra, cô rất hoang mang và lo sợ hung thủ sẵn sàng đốt nhà cô sau khi đối tượng đã ném xăng pha nhớt vào nhà mình.

Đối tượng đã ném xăng pha nhớt lên trên trần nhà cô Hồng
Đối tượng đã ném xăng pha nhớt lên trên trần nhà cô Hồng

Cũng theo cô Hồng, từ trước đến nay cô sống chan hòa với mọi người, không gây thù oán với ai. Tuy nhiên, trước hôm xảy ra sự việc 3 ngày (ngày 21/5), giữa cô và một phụ nữ tên L. (cùng trú phường Thắng Lợi) có xảy ra mâu thuẫn. Khi người phụ nữ này bỗng dưng thuê người chặt hết chuối của cô và phá bờ rào B40 nhà cô bán cho chai bao.

Những bịch xăng pha nhớt chảy tung tóe khắp nền nhà
Những bịch xăng pha nhớt chảy tung tóe khắp nền nhà

Sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm đã điện thoại báo tin cho cô Hồng biết, nên cô đã có mặt tại hiện trường. Sau khi nói chuyện với bà L. về vụ việc, thì bà L. đã nổi giận chửi bới, xúc phạm cô L. trước mặt nhiều người.

Vì vậy, cô Hồng đã làm đơn gửi đến cơ quan bà này để trình bày vụ việc.

Được biết, cô Hồng đang là giáo viên mầm non tại xã Ia Khươi (Chư Păh). Hàng ngày, cô phải đi quãng đường chừng 40km để tới nơi dạy học cho các học sinh nghèo. Cô được đồng nghiệp và mọi người xem là một giáo viên tận tụy với nghề.

Thiên Thư

Cô giáo tận tụy với nghề bị ném “bom” xăng vào nhà - 3