1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ

Chuyện đặc công dầm mình dưới sông bắt “siêu trộm” vàng

(Dân trí) - Hàng loạt thông tin về hành vi của băng siêu trộm vàng ở miền Tây bằng đường sông, cũng như các nghiệp vụ điều tra của công an để triệt phá băng nhóm này vừa được tiết lộ.

Các đối tượng vừa bị cơ quan điều tra bắt giam 4 tháng
Các đối tượng vừa bị cơ quan điều tra bắt giam 4 tháng

Như Dân trí đã thông tin, đêm 30/7/2016, cơ quan chức năng đã bắt 7 đối tượng chuyên trộm tiệm vàng khi chúng vừa thực hiện xong vụ trộm ở Sóc Trăng. Theo công an, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn các tỉnh miền Tây đã xảy ra 21 vụ trộm, trong đó có 10 vụ trộm tiệm vàng, 11 vụ trộm cơ sở kinh doanh. Tổng tài sản bị mất hơn 10 tỷ đồng.

Nhiều đêm không ngủ để tính kế bắt băng “siêu trộm”

Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ nói: “Để bắt băng siêu trộm này, anh em cảnh sát điều tra nhiều đêm không ngủ được. Vì băng trộm này rất tinh ranh, chúng thực hiện vào đêm khuya trở về sáng khi chủ nhà đang ngủ say, bọn chúng đi bằng vỏ lãi sau đó lên bờ tiếp cận tiệm vàng, lấy bịch nilon vô hiệu hóa các camera an ninh trước cửa, cho người cảnh giới, dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa hoặc nạy khóa cửa và đột nhập vào trong. Khi thực hiện vụ trộm, các đối tượng này đeo găng tay loại dài của phụ nữ, đầu đội nón vải mềm có lưỡi trai và miếng dán che bít mặt; vít, kìm được vắt trong lưng quần. Vàng được kẻ trộm dùng thau để hốt và bỏ vào bao mang ra vỏ lãi tẩu thoát”.

Khi Tổng cục Cảnh sát (Bộ công an) xác lập chuyên án về tội trộm cắp các tiệm vàng ở miền Tây, lãnh đạo công an các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ… liên tục tổ chức họp để lần ra manh mối. Còn phòng cơ quan CSĐT công an TP Cần Thơ đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự các tỉnh trong vùng xác minh, sàng lọc, thanh loại hàng trăm đối tượng có tiền án về tội trộm cắp.

Tiệm vàng Hiện - Tính Hà tại Cần bị bọn trộm ghé thăm
Tiệm vàng Hiện - Tính Hà tại Cần bị bọn trộm "ghé thăm"

Đến tháng 3/2016, công an phát hiện Nguyễn Văn Dân, làm nghề ghe cào trên sông Hậu có nhiều dấu hiệu nghi vấn câu kết đồng bọn trộm cắp tài sản bằng đường sông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 6/2016, công an xác định các đối tượng trộm tiệm vàng gây chấn động miền Tây gồm: Đợi, Thắng, Điệp, Mười, Dũng, Dân và Tâm.

Đầu tháng 7/2016, Công an TP Cần Thơ phát hiện Dân, Dũng và Tâm đang chuẩn bị kế hoạch trộm nên báo cáo lên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và được sự chỉ đạo, Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan mật phục theo dõi, giám sát mọi nhất cử nhất động của các đối tượng.

Ngày 9/7, 3 đối tượng trên sử dụng ghe tải trọng 3 tấn, máy D15 đặt ngoài di chuyển đến địa bàn thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) nhưng không thực hiện được. Đêm sau, chúng di chuyển đến TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) để ra tay trộm cắp nhưng vẫn bất thành.

Đến đêm thứ 3, khoảng 2h15 ngày 11/7, Tâm dùng công cụ cắt 2 lớp cửa sắt đột nhập vào tiệm vàng Kim Yến (xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, Tiền Giang) thì bị công an bắt quả tang.

Tuy nhiên, lúc này Tâm chưa lấy được vàng nên công an không thể xử lý. Để bọn chúng nghĩ không bị các trinh sát theo dõi, Ban chuyên án giao cho công an xã Tân Thanh lập biên bản bắt và ám thị cho chúng biết là do chủ tiệm vàng phát hiện nên báo công an xã đến vây bắt. Tâm chỉ bị tạm giữ hành chính 1 đêm rồi được công an xã cho về. sau. Sau đó, Tâm về nói với đồng bọn là công an không biết gì về bọn chúng.

Đặc công nằm vùng, dầm mình tại các bãi sông để theo dõi

Tiếp tục cho quân mật phục, thậm chí cho cả đặc công nằm vùng để theo dõi. Ngày 25/7, Ban chuyên án phát hiện Đợi và Thắng di chuyển từ TPHCM xuống thị trấn Trà Ôn (Vĩnh Long) để gặp Dũng. Sau đó, các đối tượng dùng ghe di chuyển xuống huyện Kế Sách (Sóc Trăng) để chờ thời cơ đột nhập tiệm vàng lấy trộm.

Một thành viên ban chuyên án kể: “Đêm thứ nhất, chúng không ra tay mà tổ chức ăn nhậu linh đình. Đêm thứ hai, chúng di chuyển xuống Bạc Liêu để trộm, nhưng mọi kế hoạch đổ vỡ vì máy bị sự cố. Hôm sau chúng quay về huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) nhưng phát hiện người dân tại chợ Nhu Gia họp chợ sớm nên chúng không thực hiện được. Đêm hôm sau, chúng chạy ghe ra sông Cổ Cò để lẩn trốn”.

Các hung khí, công cụ chúng dùng để đột nhập tiệm vàng
Các hung khí, công cụ chúng dùng để đột nhập tiệm vàng

Lúc này, các trinh sát khảo sát các tiệm vàng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên và nhận định chúng có khả năng sẽ trộm tiệm vàng ở chợ Kinh (thuộc xã Hòa Tú 2). Ban chuyên án chia ra làm 6 tổ để tổ chức truy bắt băng trộm. Trong đó, 1 tổ gồm các trinh sát hình sự trực tiếp vào trong các tiệm vàng để phục kích. Tổ khác sử dụng phương tiện thủy giám sát đoạn sông mà chúng di chuyển.

Ngoài ra, 8 trinh sát, bí mật giám sát theo dọc bờ sông đối diện mặt hậu các tiệm vàng; 4 đặc công nước dầm mình tại bãi sông gần các tiệm vàng. Nhóm còn lại vào nhà dân gần đó để quan sát, theo dõi dọc theo mặt tiền các tiệm vàng.

Đến khoảng 21h ngày 29/7, mọi sự bố trí đã hoàn thành, giờ chỉ bọn chúng xuất hiện. 1h ngày 30/7, xuất hiện hai đối tượng đi trên ghe chạy 2 vòng xung quanh khu vực chợ để dò xét tình hình. Khi thấy tình hình không có gì bất thường chúng liền quay ghe lại ra đậu tại sông Cổ Cò, cách hiện trường khoảng 800m về hướng xuôi nước. Chỉ trong nháy mắt, chúng dùng vỏ lãi chạy đến hiện trường, cách tiệm vàng khoảng 300m chúng tắt máy, bơi đến mặt hậu của tiệm vàng Kim Hoàng và dùng dụng cụ cạy, cắt, bẻ khóa 4 lớp rào, cửa đột nhập vào bên trong.

Camera ghi lại bọn trộm trong một lần đang đột nhập tiệm vàng
Camera ghi lại bọn trộm trong một lần đang đột nhập tiệm vàng

“Khi vào bên trong chúng ung dung vào bếp dọn cơm, xẻ dưa hấu ra ngồi ăn như chỗ không người. Ăn uống no nê, một tên đến tủ trưng bày lấy vàng, tên còn lại cầm một đoạn gỗ dài khoảng 80cm đứng tại cửa phòng của chủ tiệm vàng, nếu chủ nhà phát hiện đuổi bắt thì chúng sẵn sàng tấn công để tẩu thoát”, trinh sát phá án kể.

Sau khi thấy bọn chúng đã lấy xong vàng và định tẩu thoát thì các trinh sát ập vào bắt quả tang. Tên còn lại nhảy xuống sông định lên vỏ lãi tẩu thoát thì bị các Đặc công nước tóm gọn. Chưa đến 24h đồng hồ sau, các nghi phạm còn lại trong băng nhóm này đang lẩn trốn tại Bạc Liêu, Vĩnh Long và TPHCM lần lượt tra tay vào còng.

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc công an TP Cần Thơ cho biết, 7 đối tượng này chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm Dân, Dũng, Thắng và Tâm; nhóm thứ hai gồm Đợi, Diệp, Mười. Hai nhóm này quen biết nhau trong một lần nhóm thứ hai đang chạy ghe trên sông đi trộm thì ghe bị hư. Tình cờ, nhóm này gặp nhóm thứ nhất, vốn hành nghề sửa ghe nên nhờ giúp. Sau đó, hai nhóm kết nghĩa “huynh đệ” để hợp tác, trao đổi, lên phương án trộm tiệm vàng.

Nhóm của Dân bỏ tiền ra mua ghe, máy cho nhóm của Đợi thực hiện trộm. Sau khi lấy trộm được vàng, chúng cử 1 thành viên đem về TPHCM nấu thành cục rồi mang đến các tiệm vàng ở quận 5 tiêu thụ. Tiền bán được chúng chia đều cho cả nhóm.

Phạm Tâm