1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

7 năm tù cho người mẹ giận chồng giết con

(Dân trí) - Giận chồng, Ngân đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Do không thấy chồng và nhà chồng đến gọi về nên Ngân nghĩ gia đình chồng không quan tâm đến mẹ con mình nữa, Ngân đưa con đến một nhà nghỉ dùng gối đè lên mặt con khiến bé tử vong.

Ngày 29/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án "giết người" ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Thúy Ngân (25 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 7 năm tù giam tội giết người.

Bị cáo Bùi Thúy Ngân tại phiên tòa
Bị cáo Bùi Thúy Ngân tại phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2011, Ngân kết hôn với anh Phạm Ngọc D. và sinh được cháu Phạm N. (3 tuổi). Trong quá trình chung sống, giữa Ngân và anh D. nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên Ngân đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Trong thời gian này, do không thấy chồng hay nhà chồng đến gọi về nên Ngân nghĩ chồng và gia đình không quan tâm mình và con nữa.

Vì vậy, ngày 9/3/2016, Ngân lấy một con dao bỏ vào giỏ xách rồi đưa cháu N. đến nhà nghỉ D.Đ (ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) thuê phòng để nghỉ (khi thuê phòng Ngân báo chỉ thuê theo tiếng và sẽ trả phòng sớm).

Sau khi để cháu N. ngủ trên giường, Ngân viết 2 lá thư tuyệt mệnh để lại rồi dùng chiếc gối đè lên mặt cháu N. cho đến khi tắt thở.

Sau đó, Ngân dùng dao cắt vào cổ tay, đâm 1 nhát vào ngực và cắt vào cổ để tự tử nhưng không chết.

Đến khoảng 20h cùng ngày, chủ nhà nghỉ không thấy khách trả phòng nên lên xem thử thì phát hiện vụ việc và đưa Ngân đi cấp cứu.

May mắn Ngân được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, còn cháu N. không cứu được.

Vĩnh Thủy