Lớp 12 bồi hồi chia tay tuổi học trò

(Dân trí) - Ngày bế giảng năm học, ngày học trò lớp 12 xúc động nói lời tri ân cha mẹ, thầy cô và bồi hồi cùng bạn bè bao năm chung lớp chung trường chia tay tuổi học trò.

Học sinh lớp 12 bồi hồi chia tay tuổi học trò trong bế giảng năm học cuối cấp
Học sinh lớp 12 bồi hồi chia tay tuổi học trò trong bế giảng năm học cuối cấp

Sáng 24/5, sau lễ bế giảng năm học 2015 - 2016, học sinh khối 12 THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), những cô cậu học trò tròn 18 tuổi trân trọng tổ chức lễ trưởng thành và tri ân cha mẹ, thầy cô giáo đã dìu dắt các em trong những năm tháng đầu đời, vun đắp nhân cách và tri thức để tuổi 18 tự tin bước tiếp trên đường đi phía trước.

Video: Học sinh lớp 12 ở Đà Nẵng chia tay tuổi học trò

Hàng ngàn học trò trong sân trường đã xúc động lắng nghe lời của đại diện cha mẹ học sinh, rằng cha mẹ không cảm thấy các con đã lớn khi các con ăn vận thời trang, dùng điện thoại di động thông minh sành điệu..., mà cha mẹ ấm lòng cảm nhận các con mình đã lớn khi các con biết sẻ chia cùng những lo toan, vất vả đời thường cùng cha mẹ, biết ơn thầy cô đã cùng mẹ cha dạy dỗ các con nên người cùng với bài toán, bài văn, biết quan tâm đến mọi người xung quanh...

Thầy hiệu trưởng đã nói cùng học trò, rằng mỗi học trò nên người là một niềm vui của thầy cô, niềm vui như niềm vui của một kiến trúc sư nhìn thấy công trình của mình ngày càng vững chãi, ngày càng đẹp. Học trò lớp 12 hãnh diện khi được thầy cô, cha mẹ thân thương cài lên ngực áo huy hiệu tuổi 18, huy hiệu tuổi trưởng thành

Lễ tri ân và trưởng thành của những cô cậu học sinh 18 tuổi
Lễ tri ân và trưởng thành của những cô cậu học sinh 18 tuổi

Học trò năm cuối cấp phổ thông cài hoa tri ân thầy cô giáo
Học trò năm cuối cấp phổ thông cài hoa tri ân thầy cô giáo

Thầy cô, cha mẹ cài huy hiệu trưởng thành cho học trò lớp 12
Thầy cô, cha mẹ cài huy hiệu trưởng thành cho học trò lớp 12

Dòng lưu bút này cô viết cho học trò sắp rời xa mái trường
Dòng lưu bút này cô viết cho học trò sắp rời xa mái trường

Kỷ niệm tình thầy trò
Kỷ niệm tình thầy trò

Trong sân trường ngày cuối năm học, còn có nước mắt, có nụ cười hồn nhiên đong đầy kỷ niệm những tháng năm đáng nhớ, đáng yêu. Những quyển lưu bút chuyền tay nhau, nhắc nhau nhớ lại bao kỷ niệm vui của tình thầy trò, bạn bè trong đời học trò. Những áo trắng, và cả những chiếc bong bóng bay in dấu lời chúc cùng nhau vào giảng đường đại học, chúc nhau được trở nên người như mình muốn, chúc nhau thực hiện được những ước mơ gần nhất của những sĩ tử đang trong những ngày ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Lớp 12 bồi hồi chia tay tuổi học trò - 7

Viết tên nhắc nhau nhớ những tháng năm áo trắng
Viết tên nhắc nhau nhớ những tháng năm áo trắng

Những dòng lưu bút chuyền tay nhau
Những dòng lưu bút chuyền tay nhau

Nước mắt học trò chia tay bạn bè ngày cuối cùng trong sân trường phổ thông
Nước mắt học trò chia tay bạn bè ngày cuối cùng trong sân trường phổ thông

Lớp 12 bồi hồi chia tay tuổi học trò - 11

Cùng ghi hình kỷ niệm tuổi học trò
Cùng ghi hình kỷ niệm tuổi học trò

Lớp 12 mình sẽ luôn nhớ về nhau
Lớp 12 mình sẽ luôn nhớ về nhau

Khánh Hiền