Lặng lẽ mưu sinh trong đêm giá lạnh ngày đầu năm

(Dân trí) - Dưới tiết trời giá lạnh, mưa phùn của ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, những phận nghèo tại Quảng Trị vẫn tất bật với việc mưu sinh để đảm bảo cuộc sống gia đình.

Khác với vẻ nhộn nhịp đón năm mới như nhiều địa phương khác trong nước, tỉnh Quảng Trị chào đón năm mới với khí hậu lạnh, mưa tầm tã. Chính vì vậy, dù mới 21h nhưng các tuyến phố trở nên vắng vẻ lạ thường. Tuy nhiên, ở đâu đó người ta vẫn dễ dàng nhìn thấy những con người bình dị rảo bước mưu sinh giữa trời mưa.

Đêm đầu năm mới, trời mưa lạnh nên các tuyến phố trở nên vắng vẻ
Đêm đầu năm mới, trời mưa lạnh nên các tuyến phố trở nên vắng vẻ
Người đàn ông trung niên đẩy xe hàng về chợ Đông Hà
Người đàn ông trung niên đẩy xe hàng về chợ Đông Hà

Dường như không có chút thời gian nào dành cho việc nghỉ ngơi như tầng lớp cán bộ, công chức, họ vẫn bận rộn với việc mưu sinh như thường ngày.

Người phụ nữ rảo bước bán hàng rong trên phố
Người phụ nữ rảo bước bán hàng rong trên phố

Trong tiết trời buốt giá nơi góc phố, những phận đời đẩy xe bán hàng rong, người lại tìm cho mình giấc ngủ vội nơi vỉa hè, khác với sự vui nhộn nơi quán bar, quán nhậu…

Một người tìm cho mình giấc ngủ cạnh quầy hàng, bên hành lang đường phố
Một người tìm cho mình giấc ngủ cạnh quầy hàng, bên hành lang đường phố

Ông Nguyễn Công Hiếu, người bán hàng rong chia sẻ, dù mưa lạnh nhưng phải tranh thủ bán hàng để nuôi sống gia đình. Cả năm quần quật chỉ muốn có được một cái Tết truyền thống được đầm ấm như bao gia đình khác.

Đường phố Đông Hà vắng lặng sau 23h đêm đầu năm
Đường phố Đông Hà vắng lặng sau 23h đêm đầu năm

Trời càng về khuya càng se sắt, các tuyến phố cũng thưa dần người qua lại. Những phận nghèo vẫn lặng lẽ với công việc, bởi ai cũng mong muốn được về sớm với gia đình.

Lặng lẽ mưu sinh trong đêm giá lạnh ngày đầu năm - 6
Những phận người co ro nơi góc phố để bán hàng
Những phận người co ro nơi góc phố để bán hàng

Chị Nguyễn Thị Hằng bộc bạch: “Gia đình chỉ trông chờ vào gánh hàng này cùng với nguồn thu nhập từ việc làm thuê của chồng. Dù mưa lạnh cũng cố gắng bán vào đêm khuya để kiếm thêm ít tiền nuôi các cháu đi học”.

Đ. Đức