Cụ ông nuôi gần 200 con chuột trong nhà

(Dân trí) - Thay vì nuôi chó mèo, một cụ ông 72 tuổi ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc, đã nuôi một lượng chuột khổng lồ trong nhà.


Ông Zhou nuôi đàn chuột khổng lồ trong nhà

Ông Zhou nuôi đàn chuột khổng lồ trong nhà

Hàng ngày ông Zhou phải mua ít nhất 10 túi thức ăn và rải đồ ăn xuống khắp sàn để nuôi chuột. Có hôm ông còn để chuột lên hẳn bàn để ăn cùng ông.

Zhou Xunlu, hàng xóm và là người phát hiện ra đàn chuột vào ngày 24 tháng 4, kể lại rằng hôm đó ông Zhou cầm hai túi to về nhà. Xunlu cầm giúp ông và hỏi ông trong túi có gì. Zhou trả lời là thức ăn cho chuột.

"Người ta thường nuôi chó, mèo, tôi chưa thấy ai nuôi chuột bao giờ cả," Xunlu kể.


Ông thường vứt thức ăn xuồng sàn để chuột ăn

Ông thường vứt thức ăn xuồng sàn để chuột ăn



Hơi nghi ngờ câu trả lời mình nhận được, Xunlu đã đến tận nhà ông Zhou để xem và đã sốc hoàn toàn khi tận mắt chứng kiến cả đàn chuột lúc nhúc dưới sàn và trên bàn ghế. Lũ chuột trong nhà ông Zhou không hề sợ người.

Ông Zhou kể mình đã nuôi đàn chuột khổng lồ này được hai tháng rồi. Ông thấy chúng tội nghiệp nên đã phân phát thức ăn cho chúng. Vậy là đàn chuột của ông phát triển với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Hãi hùng vì đàn chuột sống ngay cách vách và lo lắng cho sức khỏe của Zhou, hàng xóm đều khuyên ông mau xử lý lũ chuột. Zhou lúc đầu không đồng ý vì ông là người thiện tâm và không tin vào việc giết chóc các sinh vật sống.


Đàn chuột lúc nhúc trên sàn, bàn ghế và các vật dụng trong nhà

Đàn chuột lúc nhúc trên sàn, bàn ghế và các vật dụng trong nhà



Phải sau nhiều lần thuyết phục, Zhou mới đồng ý để nhân viên vệ sinh loại bỏ lũ chuột ra khỏi nhà. Zhou và gia đình phải đến viện dưỡng lão ở tạm trong khi các nhân viên loại bỏ gần 200 con chuột đã làm ổ trong nhà.

Trung tâm dịch vụ cộng đồng khu dân cư nơi Zhou sống đang giúp ông chữa khỏi thói quen tích trữ vật nuôi. Nhân viên xã hội và các tình nguyện viên sẽ đến thăm và chăm sóc Zhou thường xuyên sau khi đưa ông về nhà

Ngô Vân