Bà nội yêu cầu đưa tiền trông cháu là văn minh

(Dân trí) - Mẹ chồng như vậy là rất văn minh đấy bạn. Ông bà cả đời vất vả nuôi chồng bạn tới giờ nghỉ hưu ông bà được nghỉ ngơi chứ ko phải phục vụ cháu nữa, làm con cái thì phải thương bố mẹ chứ.

Chuyện coi cháu hay không là quyền của 2 cụ. Bạn đừng so sánh thụt lùi với những gia đình khác. Còn ăn uống không ai bao mãi được kể cả là ông bà có vài chục tỉ trong tài khoản thì cũng không nên bao bọc vợ chồng bạn.

Nhà mình ba má vợ giàu sụ nhưng vợ mình không bao giờ đóng thiếu tiền ăn cho ông bà. Ông bà không lấy đâu nhưng vợ mình không thích ba má bao, mà ông bà cũng nói thẳng tao dư sức nuôi vợ chồng mày không đi làm tới già nhưng vẫn phải đóng tiền cho tao. Đó là văn minh sòng phẳng trong cuộc sống bạn ạ. Tiền đó ko bằng một ngày ông đánh lô đề. Dù là bố con anh em cũng phải rõ ràng ko dc nhập nhèm, cho là cho vay là vay.

Được cái nhà mình thu nhập của vợ cao nên chẳng lo cái gì. Nuôi dạy con vợ mình tự làm hết không thuê ai cả. Đến em trai mình xây nhà vợ mình cho vay còn tính lãi theo ngân hàng bắt làm giấy tờ đấy. Vợ mình thu lãi rồi sau này gửi cho cháu (con của em mình) nhưng vợ mình không thích e chồng ỷ lại, phụ thuộc, bắt tụi nó cày để còn phấn đấu.

Lúc đầu mới về làm dâu má mình cũng thắc mắc con dâu sòng phẳng quá nhưng sau cụ cũng hiểu con dâu thương má chồng còn hơn cả con trai nhưng rất rõ ràng trong mọi vấn đề. Cho vài chục triệu thì không bao giờ tiếc nhưng vay 1 ngàn cũng phải trả bạn ạ.

Phản hồi từ độc giả Nguyên Hưng