Bé 4 tuổi nhất quyết không đi theo người lạ

Trong chương trình Con Đã Lớn Khôn tuần này sẽ có 1 tình huống do chính phụ huynh

Bé Ốc Mít và Kim Tuyền là đôi bạn thân cùng học chung lớp lá tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Tham gia chương trình Con Đã Lớn Khôn (18h thứ 7 hàng tuần trên HTV7), 2 cô bạn thân này sẽ cùng cậu em họ của Ốc Mít là bé Bi (lớp chồi) thực hiện nhiệm vụ đi kêu giao gas giúp mẹ. Mọi chuyện có vẻ khá đơn giản nếu như chiếc xe đạp thường ngày Ốc Mít vẫn thường đi không bị xì lốp giữa chừng.

 

Vừa phải đi kêu gas, vừa phải dắt chiếc xe đạp, thử thách mà bố mẹ dành cho 3 cô cậu nhóc này vẫn chưa dừng lại ở đó. Chia sẻ với chương trình, chị Phương Trúc, mẹ bé Ốc Mít cho biết do ở quê, đường xá ít xe cộ nên chị thường cho bé cùng các bạn đi loanh quanh trong xóm chơi, có khi bé còn tự đi sang nhà bà cách nhà khoảng 300m. Tuy nhiên cũng như các bà mẹ khác, chị luôn dặn con nếu có người lạ rủ đi chơi thì phải tuyệt đối không nghe theo. Dù vậy thì liệu cô bé Ốc Mít có nhớ những gì mẹ đã dặn?
 
Bé 4 tuổi nhất quyết không đi theo người lạ


 

Đem sự lo lắng này chia sẻ cùng ekip Con Đã Lớn Khôn, chị Trúc cho biết chị muốn thử thách xem liệu khi đang rất mệt mỏi, rất muốn về nhà nhanh với mẹ, bỗng nhiên có 1 người là xuất hiện và hứa đưa về nhà bằng xe máy, liệu cô bé thường ngày lí lắc, nghịch ngợm này có ngay lập tức nghe theo?

 

Điều băng khoăn của mẹ bé Ốc Mít cũng là điều băng khoăn chung của rất nhiều các ông bố bà mẹ: liệu khi không có người lớn bên cạnh, bé có nhớ những kỹ năng mà bố mẹ đã dạy? Từ những việc rất nhỏ như phải chào hỏi lễ phép, cảm ơn khi được giúp đỡ, cho đến những kỹ năng tự vệ… Phối hợp cùng chương trình Con Đã Lớn Khôn, chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ có lời giải đáp cho những điều lo lắng của mình.
 
KK