1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xuýt xoa cầu Chúa an lành trong đêm Noel giá rét

(Dân trí) - Trong đêm Noel mà nhiệt độ xuống chỉ còn hơn 10 độ C, hàng triệu người cùng đổ ra đường, hòa vào những dòng người đông nghịt, tràn về các nhà thờ và các khu vui chơi. Cái giá rét càng khiến đêm Chúa giáng sinh thêm ý nghĩa.

Trên nhiều tuyến phố của TP Thanh Hóa, ánh sáng của đèn điện lung linh huyền ảo, tiếng nhạc giáng sinh ngân vang, những ông già Noel xuống đường đi trao quà với sắc áo đỏ đặc trưng khiến không khí Giáng sinh càng thêm rộn ràng.
Trước nhà thờ chính tòa Thanh Hóa.

Trước nhà thờ chính tòa Thanh Hóa.

Tại nhà thờ lớn của thành phố Thanh Hóa diễn ra chương trình văn nghệ, rước chúa hài đồng. Đoàn xe hoa được trang trí lộng lẫy với những hình ảnh Chúa giáng sinh diễu hành quanh bờ hồ.

Tại một số giáo xứ trong tỉnh như giáo xứ Eo Son thuộc huyện Như Thanh, giáo xứ Công Chính thuộc huyện Nông Cống, giáo xứ Ba Làng thuộc huyện Tĩnh Gia... cũng tưng bừng lễ chào đón Chúa giáng sinh.

Dòng người đổ về nhà thờ chính tòa Thanh Hóa để đón lễ Noel

Dòng người đổ về nhà thờ chính tòa Thanh Hóa để đón lễ Noel (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Anh Trần Văn Truyền, thuộc Giáo xứ Eo Son cho biết: “Thời tiết Giáng sinh năm nay rất thuận lợi. Gia đình tôi cũng đã thu xếp công việc xong sớm để cùng nhau đến nhà thờ cầu cho một năm an lành và may mắn”.

Tại Hà Nam, hàng nghìn người chen chúc nhau đổ về nhà thờ lớn Phủ Lý. Năm nay lễ Noel cũng là ngày khánh thành nhà thờ lớn Phủ Lý nên các giáo dân khắp nơi trong tỉnh Hà Nam đều đổ về đây tham dự.

Giáo xứ Phù Vân rực sáng

Giáo xứ Phù Vân rực sáng

Ngay từ đầu đường Biên Hòa, nơi dẫn vào nhà thờ lớn Phủ Lý, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự thành phố… phải đứng ngăn các phương tiện giao thông, tránh gây tình trạng ùn tắc ở nơi hành lễ.

Cả thành phố Phủ Lý sáng rực lung linh sắc màu Giáng sinh. Các con đường, tuyến phố được trang hoàng bằng những đèn nháy lấp lánh, những ngọn đèn rực sáng. Vòng qua giáo xứ Phù Vân, nhà thờ Kiện Khê, giáo xứ Tràng Châu, không thể rời mắt bởi sự trang trí lộng lẫy.


 Hàng nghìn người chen chúc nhau đổ về nhà thờ lớn Phủ Lý (Ảnh: Đức Văn).

 Hàng nghìn người chen chúc nhau đổ về nhà thờ lớn Phủ Lý (Ảnh: Đức Văn).


Mặc dù thời tiết ở Hà Nam lúc này rất lạnh nhưng không chỉ những bạn trẻ mà ngay cả nhiều em nhỏ khoác những bộ quần áo của ông già Noel vẫn được bố mẹ đưa đi chơi.

Bất chấp cái lạnh hơn 10 độ C, hàng vạn người ở khắp các nơi đã kéo về nhà thờ đá Phát Diệm ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để đón Giáng sinh. Nhà thờ Phát Diệm được xây dựng bằng đá và gỗ, đã 114 năm tuổi, không chỉ Noel mà ngày thường cũng là điểm đến của rất nhiều du khách.

Hang đá được trang trí bắt mắt tại nhà thờ Phát Diệm.

Hang đá được trang trí bắt mắt tại nhà thờ Phát Diệm.

Nhà thờ đá Phát Diệm được trang hoàng khá công phu và lộng lẫy, nhìn từ xa không khác gì một cung điện rực rỡ trong đêm Giáng sinh. Dòng người đổ về đây mỗi lúc một đông khiến ngay từ ngoài cổng vào, lực lượng an ninh đã phải làm việc rất vất vả để đảm bảo trật tự.

Lễ Giáng sinh đông nghịt tại nhà thờ đá Phát Diệm (Ảnh: Duy Tuyên).

Lễ Giáng sinh đông nghịt tại nhà thờ đá Phát Diệm (Ảnh: Duy Tuyên).
 

Tối ngày 24/12, từ 20h, các ngả đường dẫn về nhà thờ giáo xứ Cầu Rầm đã không còn chỗ chen chân. Dịch vụ trông giữ xe máy gần khu vực nhà thờ được dịp “hốt bạc”. Không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp với những trang trí nổi bật, kỹ lưỡng, hết sức lộng lẫy.

Không riêng gì nhà thờ Cầu Rầm, tại các giáo xứ ở Nghệ An, hàng ngàn người dân cũng tưng bừng đón lễ Giáng sinh an lành. Càng về khuya, trời càng lạnh, nhưng mọi người vẫn nán lại để tận hưởng không khí đêm Noel hạnh phúc, ấm áp.

)
Cây thông Noel khủng tại giáo xứ Cầu Rầm, TP Vinh lộng lẫy trong đêm Giáng sinh (Ảnh: Nguyễn Duy)
Cây thông Noel "khủng" tại giáo xứ Cầu Rầm, TP Vinh lộng lẫy trong đêm Giáng sinh (Ảnh: Nguyễn Duy)

Chiêm ngưỡng cây thông Noel khủng và cầu nguyện Giáng sinh an lành

Chiêm ngưỡng cây thông Noel khủng và cầu nguyện Giáng sinh an lành
Chiêm ngưỡng cây thông Noel "khủng" và cầu nguyện Giáng sinh an lành

Hàng vạn người đổ đến các nhà thờ đêm Noel để cầu mong an lành
Hàng vạn người đổ đến các nhà thờ đêm Noel để cầu mong an lành

Hàng vạn người đổ đến các nhà thờ đêm Noel để cầu mong an lành
Hàng vạn người đổ đến các nhà thờ đêm Noel để cầu mong an lành
Giáo xứ Nghi Lộc, Diễn Hạnh, Diễn Châu (Nghệ An) được trang hoàng đẹp mắt, lung linh huyền ảo đêm Giáng sinh (Ảnh: Nguyễn Duy).
 
Từ 7 giờ tối, người dân Sài thành đã kéo về trung tâm thành phố, đến 8h30, các tuyến đường trở nên đông đúc, nhiều nơi bị kẹt xe cục bộ. Do là ngày chính lễ nên lượng xe cộ đổ ra đường đông hẳn. Những dịch vụ đi kèm như món ăn đường phố, giữ xe… cũng theo đó “nóng” dần lên. Người đi chơi lễ ưa chuộng những món ăn nhẹ, có thể vừa cầm đi vừa thưởng thức nên những tiệm ăn, quán nước vắng khách hẳn. Thay vào đó, những người bán đồ ăn, thức uống ở vỉa hè lại không ngơi tay. 
 
Hơn 8h tối, đường phố gần nhà thờ Đức Bà bắt đầu đông đúc (Ảnh: Cát Minh)

Hơn 8h tối, đường phố gần nhà thờ Đức Bà bắt đầu đông đúc (Ảnh: Cát Minh)
 
Một điểm níu chân đông đảo khách tham quan là hội chợ tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên (đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM). Đến 9h tối, lượng khách tham gia hội chợ đông đến mức gần như không thể chen chân.
  
Sau 9h, các tuyến đường đến trung tâm kẹt cứng (Ảnh: Hồng Nhung).
Sau 9h, các tuyến đường đến trung tâm kẹt cứng (Ảnh: Hồng Nhung).

Thời tiết Đà Nẵng đêm Giáng sinh không quá lạnh, thuận lợi có mọi cuộc vui chơi. Cầu sông Hàn và đường Bạch Đằng là nơi người dân tập trung về đông nhất. Đây cũng là tuyến đường được trang trí nhiều và đẹp nhất thành phố. Ngoài ra, các nhà thờ lớn cũng thu hút lượng người tập trung về đây.

 

Tại TP Huế, nhiều tụ điểm khách sạn như Gerbera, Indochine Palace, Saigon Morin… cùng các trung tâm vui chơi về đêm như Huế xưa Huế nay (Nón khổng lồ), Nhà hàng nổi sông Hương, Đăng Tuấn... đã thu hút khá đông khách đến dự dạ nhạc tiệc mừng Giáng sinh. Đi đến các khu phố nhậu như Lê Hồng Phong, Trịnh Công Sơn, khu Kiểm Huệ, Phạm Văn Đồng cũng đều đông nghịt người. Phố Tây nhộn nhịp không kém khi hàng ngàn người từ đủ đất nước đến vui tại các quán bar DMZ, Why Not, Brown Eyes...

Khách đông nghịt ngồi xem biểu diễn nghệ thuật tại Nón Khổng lồ bên Đập đá dẫn về Thôn Vỹ Dạ
Khách đông nghịt ngồi xem biểu diễn nghệ thuật tại Nón Khổng lồ bên Đập đá dẫn về Thôn Vỹ Dạ

Đến khoảng hơn 10h đêm, người dân sau khi đã vui bên bàn tiệc mới kéo ra đường vui chơi, chụp ảnh. 2 con đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ dẫn vào 2 nhà thờ lớn nhất là Dòng Chúa Cứu Thế và Phủ Cam rất đông. Ở cầu Phủ Cam dẫn lên nhà thờ Phủ Cam, công an đã không cho đi xe vào mà phải đi bộ để hạn chế cảnh tắc đường.

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế


Những hàng thông rực rỡ sắc màu hai bên khách sạn Indochine Palace

Những hàng thông rực rỡ sắc màu hai bên khách sạn Indochine Palace
(Ảnh: Đại Dương)

(Ảnh: Đại Dương).
 
Nếu như ở các địa phương khác, đêm Noel mọi người đổ về các nhà thờ lớn thì tại TP Buôn Ma Thuột, một điểm đặc biệt là mọi người lại quây quần bên Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột, chụp hình kỷ niệm bên chiếc “xe tăng lịch sử”.
 
Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột - nằm giữa lòng thành phố - 8h tối đã đông nghẹt người. Không giống bạn trẻ các nơi thích tìm điểm vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, nhiều bạn trẻ ở đây lại thích tận hưởng không khí Giáng sinh bên chiếc xe tăng uy nghi mang đậm dấu ấn lịch sử.

Trung tâm TP Buôn Ma Thuột khoảng 20h30’ đêm 24/12.

Trung tâm TP Buôn Ma Thuột khoảng 20h30’ đêm 24/12.

Trung tâm TP Buôn Ma Thuột khoảng 20h30’ đêm 24/12.

Từ

Từ Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột nhìn vào Nhà thờ Chính Tòa. (Ảnh: Viết Hảo).

Khách sạn Yasaka Nha Trang đông nghẹt người đến chụp ảnh (Ảnh: Trịnh Anh)

Khách sạn Yasaka Nha Trang đông nghẹt người đến chụp ảnh (Ảnh: Trịnh Anh)

(Ảnh: Trịnh Anh).

(Ảnh: Trịnh Anh).


 
Nhóm PV