Xúc động cụ ông bán nhà để cháu gái hoàn thành giấc mơ thành giáo viên

Quang Anh

(Dân trí) - Khi cháu gái muốn học ngành sư phạm, cụ ông 74 tuổi đã bán cả căn nhà để lo học phí. Câu chuyện vất vả bươn chải của ông khiến nhiều người xúc động.

Ông Desraj (lái xe, sống ở Mumbai Ấn Độ) có số phận không may mắn khi 2 con trai lần lượt qua đời chỉ trong vài năm. Bước ngoặt đau buồn này khiến cụ ông 74 tuổi trở thành trụ cột cho gia đình 7 người. Thậm chí, lúc vợ đổ bệnh, ông đã phải chạy vạy khắp nơi để có tiền mua thuốc.

"6 năm trước, con trai cả đi làm như thường ngày, nhưng không bao giờ trở về", ông Desraj chia sẻ. Sau đó một tuần, thi thể của người con trai cả được tìm thấy. Sự ra đi của con khiến bản thân đau lòng, nhưng vì gánh nặng trách nhiệm, cụ ông không có thời gian để thương tiếc. Ngày hôm sau, ông đã quay lại với công việc chở khách.

Xúc động cụ ông bán nhà để cháu gái hoàn thành giấc mơ thành giáo viên - 1
Câu chuyện của cụ ông Desraj đã khiến nhiều người xúc động.

Thế nhưng, bi kịch với cụ ông này vẫn chưa dừng lại. Sau đó 2 năm, người con trai thứ hai tự tử. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, đứa cháu gái có nguy cơ bỏ học, nhưng ông tự lo liệu để cô bé có thể tiếp tục con đường học hành.

"Tôi làm việc nhiều tiếng đồng hồ, rời nhà lúc 6h sáng và lái xe auto rickshaw (kiểu xe gần giống xe lam và xe tuk tuk) đến nửa đêm mới có thể kiếm được 10.000 Rupee/tháng (3,1 triệu đồng). Sau khi chi 6000 Rupee (1,8 triệu đồng) học phí và văn phòng phẩm cho cháu, tôi chỉ còn 4000 Rupee (1,3 triệu đồng) để nuôi gia đình", ông Desraj trải lòng.

Tuy nhiên, sự cố gắng và nỗ lực chăm chỉ của ông đã được đền đáp khi cháu gái đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp lớp 12. Niềm vui của cháu mang lại khiến ông phấn khởi đến mức quyết định chở khách miễn phí.

Khi nghe cháu gái bày tỏ nguyện vọng muốn theo học ngành sư phạm, ông quyết định bán nhà để trang trải học phí. Vì căn nhà không còn, nên người thân đến tá túc tại nhà họ hàng, còn ông Desraj ăn và ngủ ngay trong chiếc xe của mình.

Xúc động cụ ông bán nhà để cháu gái hoàn thành giấc mơ thành giáo viên - 2
Mỗi ngày, ông rời khỏi nhà từ 6h sáng và lái xe đến nửa đêm để kiếm tiền lo cho cháu đi học.

"Tôi phải thực hiện ước mơ của con bé bằng bất cứ giá nào. Vì vậy, tôi đã bán căn nhà và trả học phí. Tôi háo hức chờ đợi khi con bé trở thành giáo viên để có thể nói "cháu đã làm cho ông rất tự hào", cụ ông chia sẻ.

Theo ông Desraj, thời gian thấm thoắt trôi qua đã một năm, ông cảm thấy cuộc sống không tồi tệ. "Tôi ăn, ngủ trong xe, ban ngày tôi chở khách", ông nói về công việc hằng ngày.

Câu chuyện xúc động của ông được kể trong một bài viết trên mạng và được nhiều tờ báo ở Ấn Độ đăng tải. Nhiều người có lòng hảo tâm quyên góp tiền nhằm giúp đỡ để ông Desraj sớm vượt qua tình cảnh khó khăn. Sự quyết tâm để cháu gái theo đuổi được ước mơ của cụ ông Desraj nhận được lời khen ngợi từ phía dân mạng.