1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Xót lòng nhìn “bé” khỉ thiểu não mút tay trong lồng sắt

(Dân trí) - Bị bắt đi khỏi vòng tay mẹ khi còn quá nhỏ, chú khỉ con nằm thiểu não trong chiếc lồng sắt, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay lên mút như thể thèm sữa mẹ, đôi mắt buồn rười rượi khiến người chứng kiến nao lòng...

Đó là hình ảnh chú khỉ con đang bị nuôi nhốt tại nhà chị Triệu Thị S. (SN 1981, trú thôn 7, Ia Tơi, Ia H’Drai, Kon Tum) trong một chiếc lồng chim bằng sắt.

Chồng chị S. cho biết, cách đây khoảng hơn 1 tuần, anh và bạn mình mang theo chó vào khu vườn điều trong xã. Lúc này có một số con khỉ xuống vườn điều. Trông thấy khỉ, con chó nhà anh sủa và rượt theo. Trong lúc bỏ chạy, khỉ mẹ đã làm rơi khỉ con.

Anh này liền bắt khỉ con mang về nuôi nhốt trong lồng. Do khỉ con còn quá nhỏ, sức khỏe yếu nên gia đình chị S. đã phải mua sữa về nuôi.

Hiện tại, sức khỏe của khỉ con đã tốt hơn nhưng có lẽ do phải xa mẹ khi còn quá nhỏ nên khỉ con rất buồn, chỉ ngồi, nằm một chỗ, thi thoảng đưa ngón tay vào miệng mút như thể thèm sữa mẹ.

Chú khỉ con ngồi buồn trong lồng sắt.
Chú khỉ con ngồi buồn trong lồng sắt.

Gia đình chị S. cho biết, vợ chồng chị quyết định nuôi nhốt chú khỉ trên và không có ý định thả khi về rừng.

Khi PV Dân trí giải thích việc nuôi nhốt động vật hoang dã là trái pháp luật, sẽ bị phạt, chị S. chỉ cười và tỏ vẻ không tin.

Mong rằng cơ quan chức năng địa phương sẽ vào cuộc can thiệp kịp thời để giúp chú khỉ con được về với khỉ mẹ, về với môi trường sống tự nhiên của mình.

Xót lòng nhìn “bé” khỉ thiểu não mút tay trong lồng sắt - 2

Xót lòng nhìn “bé” khỉ thiểu não mút tay trong lồng sắt - 3


Hình ảnh chú khỉ con tội nghiệp trong lồng sắt.

Hình ảnh chú khỉ con tội nghiệp trong lồng sắt.

Thiên Thư