1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Xôn xao phát hiện ngôi mộ "lạ" khi đào móng xây trường

(Dân trí) - Ngày 6/3, lãnh đạo xã Mỹ Sơn cho biết, trong lúc đào móng xây dựng trường học, các công nhân đã phát hiện một ngôi mộ rất lạ.

Sự việc được phát hiện từ ngày 26/2/2014, khi các công nhân đang đào móng xây trường mầm non xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An).
 
Cô Nguyễn Thị Hòa - Hiệu phó trường mầm non Mỹ Sơn - cho biết, khi máy múc xúc sâu khoảng 40cm thì chạm phải phần trên của ngôi mộ.
Vị trí phát hiện ngôi mộ.
Vị trí phát hiện ngôi mộ.
 
Ông Đặng Bá Ngãi - bảo vệ trường mầm non xã Mỹ Sơn - người chứng kiến quá trình cất bốc, cho biết, ngôi mộ an táng theo hướng Bắc - Nam. Mộ được xây theo kiểu trong quan ngoài quách. Quách được làm bằng vôi trộn với mật mía, nhìn ngoài rất giống thạch cao.
 
Ông Đặng Bá Ngãi cho biết mộ được xây theo kiểu trong quan ngoài quách.
Ông Đặng Bá Ngãi cho biết mộ được xây theo kiểu trong quan ngoài quách.

Anh Nguyễn Văn Ngọ là người đã trực tiếp cất bốc ngôi mộ, miêu tả chi tiết: chiều dài quan tài 2,3 - 2,4 mét, rộng hơn 60cm, làm bằng gỗ dâu quét sơn đỏ, thành gỗ dày 7 cm. Điểm đặc biệt của ngôi mộ là khi bốc lên, hai đầu quách đều có hình triện như hình của bông hoa chanh, đường kính khoảng 40cm

Theo nhận định của anh Ngọ, ngôi mộ có thể là của một phú gia chứ dân nghèo không thể có mộ như thế. Khả năng thứ hai là mộ của một lính Pháp đồn trú trước thời điểm năm 1945 vì kích cỡ xương rất to, xương sọ dày.

Trong mộ không phát hiện tài sản, vật dụng gì khác.
 
Anh Ngọ đang đào bới tảng đá lớn được cho là nằm dưới cạnh ngôi mộ.
Anh Ngọ đang đào bới tảng đá lớn được cho là nằm dưới cạnh ngôi mộ.
 
Trường mầm non xã Mỹ Sơn được xây dựng từ năm 1962. Vị trí phát hiện ngôi mộ vốn là phần đất làm sân bóng chuyền của trường. Cách trường mầm non xã Mỹ Sơn gần 200m từng là nơi xây dựng đồn Triều Dương của người Pháp trước đây.
 
Hiện bộ hài cốt đã được chính quyền xã Mỹ Sơn cất bốc và an táng tại nghĩa trang của xã.

Nguyễn Duy - Đông Sơn