“Xin lỗi con, đời mẹ khổ một lần vẫn chưa hết… dại”
(Dân trí) - Thêm một phiên tòa đau xót xử vụ bé gái 12 tuổi bị xâm hại bởi một người thân quen. Người mẹ đơn thân tại tòa, chỉ còn biết ôm con khóc, tự trách bản thân, do quá cả tin nhận “cha nuôi” cho con gái, đã giao cô bé vào tay “yêu râu xanh”.
Họa “bố nuôi”
Hôm nay, 23/9, TAND Hà Nội đưa ra xét xử Hoàng Văn Tuấn (49 tuổi, ở phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân bị xâm hại cũng có mặt tại tòa. Cô bé 12 tuổi lặng lẽ ngồi nép sát vào mẹ trên hàng ghế ngay sau bị cáo.

Khi Tuấn đang thực hiện hành vi thì chị N đến tìm con gái về để phụ giúp việc bán hàng. Nghe thấy tiếng gọi của chị N, Tuấn vội vàng ra mở cửa phòng ngủ, thái độ tỉnh queo nói cháu bé đang ở dưới bếp. Chị N đi xuống bếp tìm con, nhưng khi đi ngang qua cửa phòng ngủ của Tuấn, chị giật mình thấy con gái đang đứng nép ở trong phòng.
Thấy thái độ của con khác lạ, suốt dọc đường về, chị N đã hoang mang lo sợ điều không hay đã xảy ra với con gái mình. Gặng hỏi mãi và bàng hoàng khi nghe con gái thuật lại việc Tuấn đã nhiều lần xâm hại cháu tại nhà riêng, khoảng 1 tháng trở lại. Sau mỗi lần “vui vẻ”, Tuấn cho cháu 50.000 - 100.000 đồng và dọa không được kể với mẹ.
Tối hôm đó, Hoàng Văn Tuấn đi xe máy tới nhà chị N, xin lỗi về hành vi dùng tay “sờ mó” bên ngoài quần cháu bé. Nhưng chị N không tin, đưa con tới phòng khám và kết quả khám cho thấy màng trinh của cháu bé đã bị rách. Chị N đưa con tới công an trình báo ngay sau đó.
Tại phiên tòa, lý giải việc để con gái đi cùng Tuấn, chị N khổ sở diễn đạt vì tin tưởng, đã nhận bị cáo là “em nuôi” và để gã đàn ông làm “bố nuôi” của con mình. Người mẹ khóc ròng kể chuyện đời trớ trêu…
“Mẹ khổ một đời vẫn chưa hết… dại”
Khóc sưng mắt, người mẹ đau khổ xót thương con phận hẩm hiu từ ngày còn đỏ hỏn. Chị N quê Nam Định, lấy chồng từ thủa chưa tròn đôi mươi. Con gái chào đời, chưa kịp ý thức mặt cha, chồng chị đã quay lưng, bỏ rơi vợ con chạy theo người đàn bà khác.
Khi con con gái mới được hai tháng tuổi, chị bế con lên Hà Nội làm thuê cho một cửa hàng ăn. Ngày ngày, 2 mẹ con cùng đi làm. Khi mẹ chạy bàn, bưng bê, rửa bát, con bé được đặt nằm trong chiếc nôi trên vỉa hè. Cuộc sống cơ cực bên vỉa hè kéo dài đến năm bé gái lên 4, chị N để con ở nhà một mình cả ngày để vật lộn mưu sinh.
“Trời thương nên con bé ngoan, tự lập lắm, 4 tuổi đã tự làm đủ việc, ở nhà chơi một mình để mẹ yên tâm đi làm kiếm tiền”, người mẹ đưa tay quẹt nước mắt.
Trải qua đủ thứ nghề, cuộc sống của hai mẹ con dần khấm khá hơn, dù vẫn cảnh ăn nhờ ở đậu. Có thêm 1 cậu con trai, gần đây, chị N thuê nhà ở quận Hoàng Mai, mở hàng ăn kiếm sống, nuôi con.
Trong thời gian này, chị N gặp Hoàng Văn Tuấn người đàn ông cũng cảnh lẻ bóng như mình. Tuấn tâm sự bị vợ bỏ, mang theo đứa con. Tuấn rất đau khổ, trống trải khi không được gần gũi chăm sóc con mình. Tuấn luôn tỏ ra tử tế, quan tâm tới mẹ con chị, đặc biệt là con bé lớn. Sau khoảng một năm quen biết, chị N đồng ý với đề nghị của Tuấn được nhận cháu làm con nuôi.
Lên chức “bố nuôi”, Tuấn qua lại thăm nom mẹ con chị N nhiều hơn, thường xuyên mua quà cho con gái, khi là bộ quần áo mới, lúc là cái khăn mặt...
“Không ngờ, mẹ tự giao con cho ác. Mẹ xin lỗi con, đời mẹ khổ một lần vẫn chưa hết… dại”, người mẹ cả tin chỉ còn biết ôm riết con gái, khóc ròng, lầm bầm lặp lại lời tự trách bản thân.
Người mẹ càng dày vò vì từ sau khi sự việc xảy ra, con gái bị ảnh hưởng nặng nề tâm lý, không thể học hành được, lúc nhớ lúc quên, đến lớp không chịu chép bài. Đến giờ chị đành bất lực nhìn con gái bỏ học giữa chừng. Ước mơ nuôi con ăn học thành tài để đổi đời, thoát khỏi cảnh hẩm hiu như mẹ trở nên xa vời hơn.
“Bố nuôi” yêu râu xanh trước vành móng ngựa chỉ biết cúi đầu nhận tội. Khi sự việc vỡ lở, bị công an tạm giữ, em gái của chị N cũng tới công an tố cáo việc con gái mình (sinh năm 2000) cũng từng bị Tuấn hiếp dâm. Theo lời kể của cháu bé, Tuấn đã rủ cháu về nhà chơi và giở trò đồi bại. Tuy nhiên, việc tố cáo này cơ quan chức năng cho rằng không đủ cơ sở để kết luận bị cáo đã cưỡng hiếp nạn nhân.
Hoàng Văn Tuấn nhận mức án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Phiên xử kết thúc không bớt nặng nề hơn với hình ảnh người mẹ day dứt ôm con, đôi mắt sưng mọng giữa phòng xử án. Cái ác phải trả giá cũng không hàn gắn được vết thương ám ảnh trong ký ức tuổi thơ của đứa trẻ.