Xếp hàng để được nằm… giường điện
(Dân trí) - Dịch vụ hỗ trợ trị bệnh “nằm giường điện” vừa hình thành đang gây “sốt” với người dân Cần Thơ. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí, nên rất đông người dân muốn thử. Có người phải chờ 2-3 ngày mới đến lượt được nằm.
Ông chủ của những chiếc giường điện là một người Hàn Quốc, tên Im Gun Soo. Công ty của ông mang tên Nuga Best, đóng trên đường Cách mạng Tháng 8, TP Cần Thơ.
Để được nằm giường điện, mỗi người dân sẽ được phát một tấm phiếu trên đó có ghi số giường, thời gian được nằm và nhiều thông tin khác. Tuy nhiên, do nhu cầu quá lớn nên trước cửa công ty luôn có một hàng dài gần 100 mét người đứng chờ.
Dịch vụ chỉ có 25 giường, mỗi lần nằm là 40 phút vì thế người dân đã phải chờ vài tiếng đồng hồ để đến lượt của mình. Có người đến rồi về vì thời gian có hạn, có khi phải đợi đến 2-3 ngày mới được nằm.
Chị Nguyễn Thị Thanh (quận Ninh Kiều ) nói cảm thấy thoải mái và khoẻ khoắn khi được nằm giường điện. Chị Nguyễn Thị Xoan cũng cho rằng có tác động đến xương khớp làm cho tinh thần hết mệt mỏi.
Tin đồn bay xa, rất nhiều người ở các quận, huyện khác đã phải mất mấy tiếng đồng để đến công ty và chờ được nằm. Một chị ở tận huyện Thốt Nốt (cách 40 cây số) cho biết: “Tôi nghe người ta nói điều trị hay quá nên đã đi từ lúc 12 giờ đêm vậy mà vẫn trễ hơn những người khác và phải xếp hàng chờ”.
Trao đổi với Dân trí, ông Im Gun Soo bập bẹ vài câu tiếng Việt: “Giúp người dân, người dân vui, tôi hạnh phúc…”
Được biết, giá của mỗi cái giường điện nói trên là 41 triệu đồng, một số tiền quá lớn, khó có thể mua nổi nên người dân vẫn cứ xếp hàng để được nằm miễn phí từ nhiều ngày nay. Không biết hỗ trợ trị bệnh có tác dụng thiết thực như thế nào, nhưng việc xếp hàng chờ hàng tiếng để được nằm trên giường nghe qua cũng khá hy hữu.
Huỳnh Hải