1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Xe ủi đường đè trung tá công an tử vong trước cửa nhà

(Dân trí) - Thấy chiếc xe ủi làm đường đang san đất đá ngang qua nhà mình, ông Duy sợ bể ống nước nên vội chạy ra xem. Lúc này, do khuất tầm nhìn tài xế xe ủi đã lái xe cán qua người ông Duy.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h30 ngày 28/8 tại hẻm 119 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Xe ủi đường đè trung tá công an tử vong trước cửa nhà - 1

Chiếc xe ủi cán qua người trung tá công an.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc xe ủi do tài xế Nguyễn Văn Lý (41 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuôt) điều khiển đang san ủi đá tại đường hẻm. Lúc này, ông Nguyễn Đức Duy (54 tuổi, ngụ phường Tân Lập) sợ bể đường ống nước của gia đình nên chạy ra kiểm tra.

Lúc này, do ông Duy đứng trước đầu xe và bị khuất tầm nhìn nên tài xế vô tình điều khiển xe ủi đá cán qua người ông Duy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xe ủi đường đè trung tá công an tử vong trước cửa nhà - 2
Cơ quan chức năng tiến hành công tác khám nghiệm làm rõ vụ tai nạn

Được biết, ông Duy là trung tá công an đang giữ chức vụ Đội phó Đội Quản lý hành chính (Công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhiều người dân sinh sống tại hẻm 119, con hẻm được thi công từ khoảng tháng 8/2018 với chiều dài chỉ gần 200m nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường vẫn thường xuyên lầy lội, bụi bẩn nên người dân vô cùng bức xúc.

Thúy Diễm