(Dân trí) - Ngoài hàng chục loại cây ăn trái sai trĩu quả, Quỳnh Như còn thiết kế một vườn rau công nghệ cao rộng 1.000m2, cho thu hoạch "mỏi tay".
Phạm Thị Quỳnh Như (SN 1996) từng học 3 trường đại học, nhưng cô gái trẻ lại "bén duyên" với lĩnh vực nông nghiệp. Sau khi rời phố thị, cô gái 9X trở về quê nhà ở Bình Phước để theo đuổi đam mê làm vườn, trồng rau.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình 3 đời làm nông, Quỳnh Như không gặp khó khăn khi bắt đầu cuộc sống của một nông dân. Từ bé, cô gái này đã theo bố mẹ đi trồng cây trái, làm vườn, chăm hoa. Thời đại học, cô cũng về nhà mỗi tuần để chăm cây.
Gia chủ còn sở hữu cả "rừng" hoa mai với hơn 100 cây có tuổi đời từ 15 năm và khoảng 20 giống hoa hồng khác nhau cùng một vài giống hoa lan, sen đá,...
Ngoài khoảng cách từ nhà đến nơi trồng xa, gia đình Như còn gặp khó khăn là tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô và vấn đề trơn trượt, đi lại khó khăn trong mùa mưa.
Vườn rau thủy canh của cô gái 9X còn liên kết với một vài đơn vị đối tác là những cửa hàng thực phẩm sạch. Mỗi ngày, ngoài lúc đi giao hàng, chăm con nhỏ, làm việc nhà, Như dành nhiều thời gian ở trang trại để chăm sóc rau trái.
Mỗi mùa, trang trại 30 năm tuổi của gia đình Như đều đầy ắp trái chín cây, thu hoạch "mỏi tay". Cô chia sẻ, khu vườn trái cây được trồng không nhằm mục đích chính là kinh doanh nên gia đình chỉ quan tâm tới chất lượng thay vì năng suất.
Thời gian đầu "bỏ phố về quê", 9X có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội và trải nghiệm nơi phố thị. Tuy nhiên, hiện tại, cô hoàn toàn hài lòng về con đường mà bản thân lựa chọn. Cuộc sống của một nông dân "chính hiệu" giúp Quỳnh Như cảm nhận được nhiều điều tích cực, lan tỏa tinh thần lạc quan, tốt đẹp tới những người xung quanh.