Đà Nẵng:

Vừa nhận được quà, người phụ nữ đi xe lăn chia bớt cho người khó khăn hơn

Hoài Sơn

(Dân trí) - Khoảnh khắc người phụ nữ đi xe lăn chia thùng mì vừa nhận được cho người khó khăn hơn mình đã làm nhiều người xúc động.

Thời gian qua vì dịch bệnh Covid-19 mà nhiều người ở TP Đà Nẵng và nhiều địa phương khác cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bị giảm. Chính vì thế, những hành động ấm lòng giữa lúc khó khăn, nhường cơm sẻ áo giữa mọi người với nhau càng được thể hiện vô cùng rõ nét.

Vừa nhận được quà, người phụ nữ đi xe lăn chia bớt cho người khó khăn hơn - 1

Người đàn ông nhặt ve chai khiến nhiều người xót lòng.

Không chỉ giữa người có điều kiện với người khó khăn, mà ngay cả những người chật vật với miếng cơm manh áo cũng sẵn lòng san sẻ với nhau từng chút một trong thời gian này.

Vừa nhận được quà, người phụ nữ đi xe lăn chia bớt cho người khó khăn hơn - 2

Vì không có thẻ nên người đàn ông đành ngậm ngùi đứng từ xa để chờ.

Mới đây, một đoạn clip ngắn được chia sẻ lên mạng xã hội với dòng tâm sự kèm theo: "Đang phát quà thì quay được một cảnh thật là ấm áp, người chia sẻ những gì mình có thì đúng thực sự là người giàu có nhất".

Đoạn clip cho thấy, khi đang quay lại hành động trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch bệnh, thì người quay lia máy sang góc phải đường đã bắt gặp hình ảnh một người đàn ông ốm yếu đang dắt xe đạp chất đầy ve chai của mình từng bước chậm rãi về phía trước.

Vừa nhận được quà, người phụ nữ đi xe lăn chia bớt cho người khó khăn hơn - 3

Người đàn ông cúi đầu nhận lấy thùng mì được chia lại từ người phụ nữ khuyết tật.

Phía trước có một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn đã gọi người đàn ông lại, tay mở túi quà vừa mới được nhận, lấy ra thùng mì tôm và đưa tận tay người đàn ông.

Trong lúc ấy, không rõ 2 người đã nói với nhau điều gì, người đàn ông cúi đầu nhận lấy thùng mì được chia lại từ người phụ nữ khuyết tật rồi cất cẩn thận thùng mì quý giá vào trong túi đang treo ở tay lái.

Người phụ nữ khuyết tật chia lại thùng mì tôm cho người đàn ông khó khăn hơn.

Sau đó ông dắt xe lùi lại để nhường đường cho một chiếc xe máy và xe lăn của người phụ nữ khuyết tật đi qua.

Hành động này của người phụ nữ khuyết tật đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Trong những lúc khó khăn như thế này mới thấy tình người thật ấm áp.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Đặng Quốc Thịnh (sinh năm 1988), chủ nhân của đoạn clip xúc động trên cho biết, đây là đoạn clip được anh ghi lại trong lần phát quà cho người khuyết tật và người khó khăn trong dịch Covid-19 mới đây tại TP Đà Nẵng.

Mỗi phần quà được trao gồm một thùng mì và một số thực phẩm thiết yếu khác. Giá trị mỗi phần quà có giá trị từ 200-300 nghìn đồng.

Vì số lượng vận chuyển trên xe có hạn và tránh tập trung đông người nên anh đã phát phiếu trước để mọi người trực tiếp đến nhận.

Người đàn ông trong đoạn clip không có phiếu nên đành đứng từ xa để chờ. Sau đó anh cũng đã gửi tặng đến ông và tất cả những người khó khăn không nhận được phiếu trước đó mỗi người một phần quà.

"Tôi thật sự bất ngờ và cảm phục trước hành động của chị gái. Chị tuy nghèo vật chất nhưng tấm lòng của chị lại dư dả. Vậy mới thấy, dù nghèo khó mọi người vẫn chia sẻ những gì mình có với nhau thật đáng trân quý", anh Thịnh nói.