Vụ thanh niên tử vong ở Bình Dương: Dương tính ma túy, lấy dao tự đâm
(Dân trí) - Nam thanh niên đi chơi về tới phòng trọ ở TP Thuận An bỗng có biểu hiện bất thường, la hét, lấy dao tự đâm vào cơ thể. Người dân phát hiện nhưng không dám vào can ngăn.
Ngày 6/3, Công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong dãy trọ tại TP Thuận An, Bình Dương.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường ngày 5/3 (Ảnh: Xuân Đoàn).
Trước đó, chiều 5/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể anh H.V.A.D. (25 tuổi, quê Quảng Trị) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.
Bước đầu, qua khám nghiệm và lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định anh D. đã tự dùng dao gây thương tích cho mình, dẫn tới mất máu tử vong. Kết quả xét nghiệm cho kết quả thanh niên này dương tính với chất ma túy.
Người thân của anh D. cho hay, anh D. có vợ và 2 con đều sống ở quê. Anh vào tỉnh Bình Phước làm công việc chăn nuôi ở trại heo được một thời gian. Cách đây vài ngày, anh D. chuyển xuống Bình Dương và ở nhờ phòng trọ của người cậu trên đường số 2, khu dân cư 434, phường Bình Hòa (TP Thuận An).
"Vài ngày trước, tôi phát hiện trong tư trang của D. có một số vật dụng giống dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, tôi tra hỏi nhưng D. nói không phải", người thân của nạn nhân kể.
Tối 4/3, anh D. đi dự sinh nhật bạn, hơn 23h trở về phòng trọ. Tại đây, nam thanh niên này có biểu hiện không tỉnh táo, la hét rồi lấy dao đâm vào cơ thể mình.
Người dân thấy D. cầm dao nên không ai dám tới can ngăn. Đến khi nam thanh niên này đâm nhiều nhát vào cơ thể rồi gục xuống ở lối đi chung của dãy trọ, mọi người lại kiểm tra và xác định người này đã tử vong.

Nhiều vết máu từ trong phòng trọ ra ngoài lối đi chung (Ảnh: Xuân Đoàn).
Như Dân trí đã đưa tin, khuya 4/3, người dân sống tại dãy nhà trọ trên đường số 2, khu dân cư 434, (phường Bình Hòa, TP Thuận An) đang ngủ, bỗng nghe nhiều tiếng la hét.
Mở cửa ra kiểm tra, họ phát hiện một nam thanh niên nằm tử vong trước cửa một phòng trọ, trên cổ có vết thương, hiện trường rơi nhiều vết máu từ trong phòng trọ ra ngoài hàng lang lối đi chung.