Vụ tài xế bỏ mặc đôi nam nữ thoi thóp sau tai nạn: Đang làm rõ dấu hiệu tội phạm

(Dân trí) - Một tuần sau vụ tai nạn taxi va chạm với xe máy khiến đôi nam nữ thương vong, tài xế taxi bỏ mặc các nạn nhân thoi thóp trong đêm hiện được cho tại ngoại. Tuy nhiên, CQĐT vẫn đang làm rõ dấu hiệu tội phạm để xử lý đúng pháp luật.

Liên quan đến vụ tai nạn giữa taxi Vinasun với xe máy xảy ra tại góc đường Tân Hương - Võ Công Tồn (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM), sau tai nạn tài xế taxi bỏ mặc 2 nạn nhân thoi thóp, gây phẫn nộ dư luận, sáng nay 1/7, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận Tân Phú cho biết, đến thời điểm này, cơ quan điều tra Công an quận vẫn đang xác minh dấu hiệu tội phạm để đề xuất xử lý đúng pháp luật.

Vụ tài xế bỏ mặc đôi nam nữ thoi thóp sau tai nạn: Đang làm rõ dấu hiệu tội phạm - 1

Lái xe taxi chỉ đứng nhìn rồi bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường

Trước đó, hơn 3h sáng ngày 25/6, xe taxi Vinasun do tài xế Đặng Tấn Phú (SN 1971, quê tỉnh Bến Tre) điều khiển đến góc đường Tân Hương và Võ Công Tồn thì xảy ra va chạm với xe máy do Nguyễn Hoàng Long (SN 2003, quê tỉnh Hà Nam) chở Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 1995, quê tỉnh Bến Tre).

Tai nạn khiến Tiên tử vong; Nam bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện 115, TPHCM.

Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế Phú đã bỏ mặc các nạn nhân, lái xe chạy trốn khỏi hiện trường.

Vụ tài xế bỏ mặc đôi nam nữ thoi thóp sau tai nạn: Đang làm rõ dấu hiệu tội phạm - 2

Nhiều người khác cũng có mặt tại hiện trường sau đó nhưng không đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu

Trong khi cơ quan điều tra đang truy tìm tài xế taxi bỏ trốn thì một đoạn camera an ninh khu vực ghi lại sự việc khiến nhiều người bàng hoàng và phẫn nộ. Bởi không chỉ có hành động nhẫn tâm lên xe bỏ trốn của tài xế taxi mà camera an ninh còn "tố cáo" sự thờ ơ của những người dân qua lại khu vực xảy ra tai nạn.

Vụ tài xế bỏ mặc đôi nam nữ thoi thóp sau tai nạn: Đang làm rõ dấu hiệu tội phạm - 3

Hiện trường vụ tai nạn

Những người dân này chứng kiến cô gái nằm bất động, thoi thóp bên đường; còn người thanh niên quằn quại vì thương tích trầm trọng nhưng tuyệt nhiên không ai tiếp cận để giúp đỡ các nạn nhân.

Đăng Lê