1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ nổ gara ô tô: 3 anh em ruột gặp nạn trên đường đi ăn cỗ

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Cậu bé 14 tuổi đạp xe chở hai em qua nhà họ hàng ăn cỗ, nhưng khi đi qua gara ô tô nằm trên quốc lộ, cả 3 bất ngờ gặp nạn từ vụ nổ kinh hoàng. 3 đứa trẻ vì thế văng ra xa, bị thương nặng.

Sáng 3/4, 3 trong 4 nạn nhân sống sót sau vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Cả 3 người đều nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, đã được phẫu thuật. Người duy nhất may mắn chỉ bị thương nhẹ là cháu Hồ Trọng Nhật (14 tuổi), đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành (huyện Quỳnh Lưu).

Vụ nổ tại gara ô tô: 3 anh em ruột gặp nạn trên đường đi ăn cỗ (Video: Nguyễn Duy).

Kể lại thời khắc gặp nạn, cậu bé 14 tuổi Hồ Trọng Nhật vẫn chưa hết bàng hoàng. Khoảng 16h ngày 2/4, Nhật đạp xe chở 2 em ruột là Hồ Trọng Đức (10 tuổi) và Hồ Thị Khánh Vy (8 tuổi), qua nhà ông họ ở cùng xóm để ăn đám hỏi.

Khi cậu bé cùng các em đi qua gara ô tô Lê Hiển (nằm trên quốc lộ 48E), bất ngờ nghe tiếng nổ kinh hoàng.

"Cháu và hai em bị hất văng ra xa. Khi tỉnh lại, cháu đang nằm ở bệnh viện. Đầu và toàn thân cháu đau nhức, mảnh vụn sắt găm khắp cơ thể. Hai em của cháu không biết có bị thương không", cậu bé 14 tuổi không giấu nổi vẻ lo lắng khi nhắc đến hai em.

Vụ nổ gara ô tô: 3 anh em ruột gặp nạn trên đường đi ăn cỗ - 1

Trên đầu Nhật bị thương phải khâu nhiều mũi, còn cơ thể chi chít vết thương sau vụ nổ.

Ông Hồ Trọng Nhàn (67 tuổi, ông nội 3 cháu bé), cũng bày tỏ lo lắng sau sự cố khiến 3 cháu gặp nạn.

"Nhật chở hai em là Đức và Vy đi trước nên gặp nạn. Bé Dương (con thứ 3) đi bộ phía sau nên may mắn không sao. Nhà 4 đứa cháu thì 3 đứa nguy kịch trong bệnh viện", ông Nhàn không khỏi xót xa.

Ông cho biết Nhật là con lớn trong gia đình có 4 anh em. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố mẹ của Nhật là anh Hồ Trọng Nhâm (41 tuổi) và chị Lê Thị Hòa (43 tuổi) không được thông minh, nhanh nhẹn. Kinh tế chỉ dựa chủ yếu vào hơn một sào ruộng nên gia đình thuộc hộ khó khăn triền miên của xã.

Sau vụ tai nạn bất ngờ, vì vết thương quá nặng, cháu Vy phải cắt cụt bàn tay phải, tay trái bị cắt mất 2 ngón. 2 chân đang trong quá trình theo dõi nên chưa thể nói trước được điều gì. Còn Đức cũng được phẫu thuật, 2 chân bị thương rất nặng, theo lời kể của chị Hồ Thị Vượng (cô ruột 3 cháu nhỏ).

Vụ nổ gara ô tô: 3 anh em ruột gặp nạn trên đường đi ăn cỗ - 2

Mái tôn gara ô tô thủng lỗ chỗ sau vụ nổ.

Trước khi vụ nổ đau lòng xảy ra, anh Nhâm và chị Hòa qua nhà người chú họ ăn cỗ đám hỏi. 4 đứa con đi sau thì xảy ra vụ việc đau lòng khiến 3 cháu bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 16h18 ngày 2/4, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại gara ô tô Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã làm 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng. Trong đó có 3 cháu nhỏ là người trong một gia đình.

Nguyên nhân vụ nổ đang được Công an tỉnh Nghệ An làm rõ.