1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh trong tuần:

Vũ “nhôm” vắng nhà và băng tuyết phủ trắng Fansipan

(Dân trí) - Lực lượng công an khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”- một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng; Băng tuyết phủ trắng đỉnh núi Fansipan; Hàng nghìn người đến khu vui chơi đón Giáng sinh sớm… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Chiều tối 21/12, Bộ Công an tiến hành khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”- một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng. Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú cơ quan ANĐT quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: Khánh Hồng)

Chiều tối 21/12, Bộ Công an tiến hành khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”- một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng. Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú cơ quan ANĐT quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: Khánh Hồng)

Ngày 20/12, cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ (ngoài cùng bên phải) về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”.
Ngày 20/12, cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ (ngoài cùng bên phải) về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”.

Sáng 19/12, du khách và người dân bất ngờ trước phong cảnh tuyệt đẹp khác lạ ở khu vực đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) khi nơi đây phủ trắng băng tuyết. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)
Sáng 19/12, du khách và người dân bất ngờ trước phong cảnh tuyệt đẹp khác lạ ở khu vực đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) khi nơi đây phủ trắng băng tuyết. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Mảnh đất có độ cao gần 1500m so với mực nước biển ở miền Tây xứ Nghệ những ngày qua bất ngờ xuất hiện băng giá. Hiện tượng thời tiết hiếm gặp này khiến cuộc sống của người dân địa phương thay đổi đột ngột… (Ảnh: Nguyễn Duy)
Mảnh đất có độ cao gần 1500m so với mực nước biển ở miền Tây xứ Nghệ những ngày qua bất ngờ xuất hiện băng giá. Hiện tượng thời tiết hiếm gặp này khiến cuộc sống của người dân địa phương thay đổi đột ngột… (Ảnh: Nguyễn Duy)

Vào khoảng 10h đến 12h30 ngày 23/12, tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Tân Trường Xanh, số 36 Xuân Diệu, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình có rất nhiều xe biển xanh đầu số tỉnh Quảng Bình xuất hiện. (Ảnh: Tiến Thành)
Vào khoảng 10h đến 12h30 ngày 23/12, tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Tân Trường Xanh, số 36 Xuân Diệu, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình có rất nhiều xe biển xanh đầu số tỉnh Quảng Bình xuất hiện. (Ảnh: Tiến Thành)

Tối 23/12, thời điểm “cận kề” đêm Giáng sinh, trong tiết trời se lạnh hiếm có ở Sài Gòn, hàng nghìn người dân đã tìm đến các địa điểm trang trí độc đáo trong trung tâm thành phố để chụp ảnh, vui chơi... (Ảnh: Nguyễn Quang)
Tối 23/12, thời điểm “cận kề” đêm Giáng sinh, trong tiết trời se lạnh hiếm có ở Sài Gòn, hàng nghìn người dân đã tìm đến các địa điểm trang trí độc đáo trong trung tâm thành phố để chụp ảnh, vui chơi... (Ảnh: Nguyễn Quang)


Với chiều cao 25m, đường kính đáy rộng 8m, được hàn bằng 5 tấn thép và hơn 6.000 chiếc nồi đất với các kích cỡ khác nhau, cây thông Noel độc nhất vô nhị tại giáo xứ Lưu Mỹ, huyện Đô Lương, Nghệ An vừa được xác lập Kỷ lục Cây thông Noel ghép bằng nồi đất lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Với chiều cao 25m, đường kính đáy rộng 8m, được hàn bằng 5 tấn thép và hơn 6.000 chiếc nồi đất với các kích cỡ khác nhau, cây thông Noel "độc nhất vô nhị" tại giáo xứ Lưu Mỹ, huyện Đô Lương, Nghệ An vừa được xác lập Kỷ lục "Cây thông Noel ghép bằng nồi đất lớn nhất Việt Nam". (Ảnh: Nguyễn Duy)


Trong cuộc chiến 12 ngày đêm chống lại cuộc tập kích của máy bay Mỹ cuối tháng 12 năm 1972, quân và dân ta đã bắn rơi 34 máy bay B52, trong đó có một chiếc rơi xuống Ngọc Hà. Qua 45 năm, một phần xác chiếc pháo đài bay vẫn nằm trong lòng hồ Hữu Tiệp giữa làng hoa nổi tiếng của Hà Nội. (Ảnh: Trọng Trinh)

Trong cuộc chiến 12 ngày đêm chống lại cuộc tập kích của máy bay Mỹ cuối tháng 12 năm 1972, quân và dân ta đã bắn rơi 34 máy bay B52, trong đó có một chiếc rơi xuống Ngọc Hà. Qua 45 năm, một phần xác chiếc "pháo đài bay" vẫn nằm trong lòng hồ Hữu Tiệp giữa làng hoa nổi tiếng của Hà Nội. (Ảnh: Trọng Trinh)

Nắm bắt xu thế Tết Mậu Tuất, một chủ vườn cây cảnh ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạo ra những cây quất cảnh bonsai trồng trong chậu sành hình chú chó vô cùng ngộ nghĩnh. (Ảnh: Toàn Vũ)
Nắm bắt xu thế Tết Mậu Tuất, một chủ vườn cây cảnh ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạo ra những cây quất cảnh bonsai trồng trong chậu sành hình chú chó vô cùng ngộ nghĩnh. (Ảnh: Toàn Vũ)

Những ngày cuối năm, đường phố Hà Nội thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Không chỉ vào giờ cao điểm mà ngay cả đêm tối, các tuyến đường vành đai, hướng tâm cũng chật kín phương tiện giao thông. (Ảnh: Quang Phong)
Những ngày cuối năm, đường phố Hà Nội thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Không chỉ vào giờ cao điểm mà ngay cả đêm tối, các tuyến đường vành đai, hướng tâm cũng chật kín phương tiện giao thông. (Ảnh: Quang Phong)


Sau khi nuôi hai chú gà Đông Tảo thuần chủng quý hiếm từ lúc nở trứng đến khi già yếu, ông Lê Xuân Vết (Khoái Châu, Hưng Yên) quyết định đem ngâm rượu vì muốn lưu giữ hai con vật đã từng gắn bó với ông suốt 5 năm trời. (Ảnh: Toàn Vũ)

Sau khi nuôi hai chú gà Đông Tảo thuần chủng quý hiếm từ lúc nở trứng đến khi già yếu, ông Lê Xuân Vết (Khoái Châu, Hưng Yên) quyết định đem ngâm rượu vì muốn lưu giữ hai con vật đã từng gắn bó với ông suốt 5 năm trời. (Ảnh: Toàn Vũ)

Quang Phong (tổng hợp)