1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Vụ “người chết” sống lại ở Sóc Trăng: Gia đình và bệnh viện "đôi co"

Chiều qua 16/8, ông Tiền Văn Liếu - giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng - cho biết “đang cho bộ phận chuyên môn kiểm tra lại để nắm rõ sự việc diễn ra như thế nào”.

Theo thạc sĩ Lê Đình Hùng - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng - có lẽ do... tín ngưỡng, gia đình anh Hiền không muốn bệnh nhân chết tại bệnh viện nên mới chở về nhà.

 

Ông Hùng nói: “Chúng tôi đã giải áp xong và tiêm thuốc chống phù não nên có lẽ lúc chuyển về nhà thì bệnh nhân hồi phục phần nào”.

 

Tuy nhiên, bà Nguyễn Kim Loan, chị ruột anh Hiền, thì khẳng định: “Không ai chở về nhà để nằm chờ chết mà mọi người đều nghĩ rằng Hiền đã chết ở bệnh viện. Sau khi đưa về nhà, thấy Hiền thở được nên gia đình đưa đi Cần Thơ cấp cứu ngay trong đêm”.          

 

Theo Ngọc Diên

Tuổi Trẻ