Đắk Lắk:

Vụ kích nổ mìn giữa đường: Phó Giám đốc công an tỉnh bị thương

(Dân trí) - Trong lúc ra hiện trường để chỉ huy lực lượng chức năng tiếp cận với người đàn ông đang ôm mìn đòi tự tử, Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - đã bị thương ở tay khi quả mìn phát nổ.

Sáng 25/4, Trung tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, vụ nổ mìn xảy ra vào đêm ngày 24/4 đã khiến Đại tá Phạm Minh Thắng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk) bị thương ở tay và một người dân địa phương bị mìn tự chế văng trúng chân, bị chấn thương nặng.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng giữa phố
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng giữa phố

Trung tá Tuấn cho biết, hiện tại Đại tá Thắng đang nằm điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 24/4, nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông mang theo mìn trên người ra giữa đường đòi kích nổ tự tử, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc.

Tại đây, Đại tá Thắng đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ huy lực lượng chức năng tiếp cận đối tượng, khuyên giải và tìm hướng khống chế. Tuy nhiên, khi quả mìn phát nổ bất ngờ, một mảnh bi từ quả mìn đã văng trúng tay Đại tá Thắng gây thương tích. Một người dân đứng cách hiện trường khoảng 50m cũng bị các mảnh vỡ của mìn văng vào chân dẫn tới bị thương khá nặng.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 22h30 ngày 24/4, tại ngã tư đường Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ nổ. Người gây nên vụ nổ là Nguyễn V.M. (29 tuổi, ngụ xã Buôn Triết, huyện Lắk). Nguyên nhân ban đầu được xác định do M. mâu thuẫn với vợ nên ôm mình vào người chạy ra giữa đường để kích nổ.

Trước đó vào khoảng 18h cùng ngày, M. cùng vợ vào nhà nghỉ Tiến Thành trên đường Ngô Gia Tự để thuê phòng. Tại đây, giữa 2 vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn to tiếng và anh M. cho biết mình đang đem theo mìn trên người.

“Khi nghe thấy tiếng quát nạt nhau và tiếng khóc trong phòng, chúng tôi tới can thiệp thì biết tin có mìn. Nhân viên nhà nghỉ đã phá vỡ một khung cửa kính, lập tức báo sự việc cho cơ quan chức năng”, anh Hà - nhân viên nhà nghỉ Tiến Thành cho hay.

Lực lượng chức năng lập tức có mặt, thuyết phục M. bình tĩnh, không manh động. M. lập tức chạy thẳng ra giữa đường la hét lớn rồi đập mạnh quả mìn xuống đất nhưng mìn không nổ. Lúc này, có một chiếc xe tải hạng lớn chạy qua, M. vứt mìn ra giữa đường để xe cán qua, gây nên vụ nổ.

Khi tử vong, trên người M. vẫn còn một kíp mìn khác chưa phát nổ. Tài xế xe tải may mắn không bị thương,

Vụ tai nạn đã khiến hàng trăm người dân địa phương hoảng loạn và lo sợ. Sau vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý kíp mìn chưa nổ và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thúy Diễm