Thanh Hóa:

Vụ kế toán tử vong sau khi “ôm” 8 tỉ đồng: Dân kéo đến UBND xã đòi tiền

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nữ kế toán xã Hoằng Ngọc (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bất ngờ tử vong vào ngày 18/10, sau khi “ôm” gần 8 tỷ tiền đất của dân và biên lai nhận tiền lại được cho là không còn giá trị, 11 hộ dân đã kéo đến UBND xã, đòi trả lại tiền.

Theo phản ánh của người dân, sau khi trúng đấu giá đất của xã đầu năm 2019, các hộ dân được bà Vũ Thị Hòa, kế toán ngân sách xã Hoằng Ngọc điện thoại thông báo đến UBND xã nộp tiền để bà Hòa nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện Hoằng Hóa, sau đó mới làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng số tiền của 11 hộ dân đã nộp cho bà Hòa là gần 8 tỷ đồng.

Cũng theo người dân thì do tin tưởng bà Hòa là cán bộ kế toán ngân sách xã, hơn nữa khi bà Hòa thu tiền có phiếu thu của Sở tài chính và dấu treo UBND xã Hoằng Ngọc, nên mọi người không có bất cứ nghi ngờ gì.

Vụ kế toán tử vong sau khi “ôm” 8 tỉ đồng: Dân kéo đến UBND xã đòi tiền - 1

Người dân như ngồi trên đống lửa sau khi nữ kế toán "ôm" tiền rồi đột ngột tử vong.

Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn 2, xã Hoằng Ngọc)  cho biết: “Vào cuối tháng 2/2019, sau khi trúng đấu giá 1 lô đất tại mặt bằng 139 (thôn 1 và 2, xã Hoằng Ngọc), tôi đã lên ngân hàng để nộp tiền. Tuy nhiên, sau đó bà Hòa thông báo là phải nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước, không nộp ở ngân hàng. Bà Hòa hướng dẫn tôi viết giấy ủy quyền cho bà ấy, rồi lên ngân hàng rút 100 triệu đồng để về nộp vào kho bạc”.

Cũng theo bà Hồng, ngoài số tiền 100 triệu đồng ở trên, bà còn nhiều lần nộp cho nữ kế toán xã với tổng số tiền là 343 triệu đồng. Các lần thu tiền, đều có biên lai và đóng dấu treo của xã.

Vụ kế toán tử vong sau khi “ôm” 8 tỉ đồng: Dân kéo đến UBND xã đòi tiền - 2

Hóa đơn thu tiền bà Hòa viết cho người dân được cho là không còn giá trị.

Sau một thời gian, thấy các hộ khác trúng đấu giá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn gia đình bà thì không, bà Hồng đã lên xã gặp nữ kế toán xã hỏi và được trả lời là huyện đang làm. 

Các hộ dân còn lại cũng rơi vào tình cảnh tương tự, người ít thì 300 triệu, người nhiều lên đến cả tỷ đồng. Số tiền họ tích góp để mua đất đang đứng trước nguy cơ mất trắng khiến các hộ dân những ngày qua mất ăn mất ngủ.

“Cho đến khi nghe tin bà Hòa tử vong đột ngột, tôi mang biên lai thu tiền của bà Hòa lên gặp lãnh đạo UBND xã Hoằng Ngọc mới biết biên lai này không còn giá trị pháp lý. Không chỉ riêng gia đình tôi mà còn nhiều gia đình khác cũng nộp tiền cho bà Hòa. Chúng tôi bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, chỉ mong UBND xã, huyện và cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân chúng tôi” – bà Hồng nói.

Theo ông Đỗ Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc, sau khi bà Hòa tử vong, rất nhiều người dân địa phương và một số người ở địa phương khác (trúng đấu giá các lô đất trên địa bàn xã) đã tới trụ sở UBND xã xuất trình các biên lai thu tiền (do sở Tài chính Thanh Hóa phát hành, có dấu treo của UBND xã) được bà Hòa lập để thu tiền của các người dân trúng đấu giá.

“Đây là những biên lai thu tiền được phát hành năm 2005, hiện không còn giá trị sử dụng, nhưng bà Hòa không tiêu hủy mà giữ lại để lập và bàn giao cho dân để thu tiền trái quy định”- ông Tiến khẳng định.

Được biết, sau khi nữ kế toán tử vong, lãnh đạo UBND xã Hoằng Ngọc đã niêm phong phòng làm việc của bà này và bàn giao cho lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: Huyện đã nắm được thông tin người này có liên quan tới việc thu tiền trúng giá đất của dân, tuy nhiên chưa rõ thế nào vì cơ quan công an đang làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Lưu Huy Bình, Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa cũng cho hay, hiện Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến nội dung đơn phản ánh của công dân xã Hoằng Ngọc sau khi nữ kế toán xã này bất ngờ tử vong.

Bình Minh