1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ hỏa hoạn 3 người chết: Bất lực phá 2 lớp cửa của ngôi nhà cháy

(Dân trí) - Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế 2 lớp cửa khiến 3 nạn nhân không thể thoát ra ngoài khi xảy ra cháy, dẫn đến tử vong.

Sáng 7/12, nhiều người dân sống ở hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM) đau xót khi chứng kiến 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày.

Họ dùng mọi cách phá cửa để giải cứu 2 phụ nữ và 1 em bé kẹt bên trong nhưng đành bất lực vì cửa chính thiết kế quá chắc chắn.

Vụ cháy 3 người chết: Người dân bất lực phá cửa cứu nạn nhân

Ghi nhận của PV tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hoả hoạn thuộc dãy nhà 2 mặt tiền, được chia thành phòng. Cửa chính ngôi nhà là cửa sắt dạng 2 cánh.

Một cánh bị phá dạt qua một bên trong ngôi nhà, nhiều tài sản bên trong hư hỏng. Phía bên ngoài của dãy nhà này bị ám khói đen một phần do ảnh hưởng từ vụ cháy. Người dân lân cận đau xót trước cái chết của 3 nạn nhân.

Vụ hỏa hoạn 3 người chết: Bất lực phá 2 lớp cửa của ngôi nhà cháy - 1
Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn khiến 3 người thân trong gia đình tử vong

Theo người dân địa phương, do ngôi nhà được thiết 2 lớp cửa (cửa cuốn sắt và cửa kính cường lực) nên việc chữa cháy và phá cửa gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Cô Tăng Thị Thu Nga gần ngôi nhà xảy ra hoả hoạn cho biết, đám cháy xuất phát ngay cầu thang nên cả 3 người bên trong không thể thoát ra được. 

Vụ hỏa hoạn 3 người chết: Bất lực phá 2 lớp cửa của ngôi nhà cháy - 2
Cô Tăng Thị Thu Nga kể lại vụ việc với PV

“Cháy to quá! Dân ở đây chạy ra hô hoán, đập cửa mà không được. Cửa sắt nó cứng lắm, bên trong còn lớp cửa kính cường lực nữa. Cháy với nổ ầm ầm bên trong, còn người dân bên ngoài thì không thể phá cửa được. Cảnh sát đục cả tiếng thì cánh cửa mới banh ra”, cô Nga kể lại.

Con trai của cô Nga cho biết, anh cùng mọi người dùng bình chữa cháy đập cửa, hô hoán để những người còn lại ở trong các phòng khác chạy ra ngoài. “Em có lần đi vào căn nhà này nên có biết chút ít về kiến trúc, ngôi nhà giống như phòng trọ, không có cửa hậu và có 1 lối thoát hiểm duy nhất là cửa chính”, người này nói.

Vụ hỏa hoạn 3 người chết: Bất lực phá 2 lớp cửa của ngôi nhà cháy - 3
Một phần dãy nhà bị ám khói đen

Còn một người phụ nữ sống gần đó cũng cho hay, mấy đứa con của bà trực tiếp chạy ra đập cửa nhưng vẫn không thể cứu được nạn nhân vì cửa quá cứng và được khoá nhiều lớp. “Mẹ ơi, con dập lửa, thấy họ trước mắt mà không cứu được. Con buồn quá!”, người phụ nữ đau xót.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 1h28 ngày 7/12, ngôi nhà ở địa chỉ 487 Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM) xảy ra hoả hoạn làm 3 người tử vong.

Vụ hỏa hoạn 3 người chết: Bất lực phá 2 lớp cửa của ngôi nhà cháy - 4
Xe máy bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi

Danh tính các nạn nhân trong vụ cháy này được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Diệp (45 tuổi), Nguyễn Thị Mai Huỳnh (41 tuổi, em ruột chị Diệp) và Nguyễn Mai Thanh (2 tuổi, con gái chị Huỳnh).

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vị trí cháy tại tầng trệt, diện tích cháy khoảng 16m2.

Vụ hỏa hoạn 3 người chết: Bất lực phá 2 lớp cửa của ngôi nhà cháy - 5
Công an khám nghiệm hiện trường

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng nên Công an quận 7 chuyển vụ việc lên Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hoàng Thuận