Hà Tĩnh:

Vụ "độ" xe cấp cứu: Làm ngơ cho xe tư nhân "chặt chém" người bệnh?

(Dân trí) - Không chỉ "độ" xe cứu thương để phục vụ lãnh đạo đi lại, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ còn làm ngơ cho một chiếc xe cứu thương tư nhân suốt nhiều năm tung hoành, "chặt chém" người bệnh.

Ngay sau khi nhận chiếc xe cấp cứu từ dự án hỗ trợ y tế của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ không sử dụng xe để phục vụ bệnh nhân như mục đích ban đầu mà lại "độ" chiếc xe, tháo hết các trang thiết bị y tế trên xe, lắp thêm hàng ghế để phục vụ cho lãnh đạo bệnh viện đi lại.


Chiếc xe cấp cứu tư nhân này luôn tung hoành trong bệnh viện, lấy giá cắt cổ bệnh nhân

Chiếc xe cấp cứu tư nhân này luôn tung hoành trong bệnh viện, lấy giá "cắt cổ" bệnh nhân

Trong quá trình điều tra vụ việc trên, PV Dân trí nhận được thông tin: Trong hơn 2 năm nay, một chiếc xe cấp cứu tư nhân ngang nhiên tung hoành, hoạt động trong bệnh viện. Điều khiến nhiều người bệnh bức xúc là chiếc xe cấp cứu tư nhân này "chặt chém", lấy giá dịch vụ cấp cứu cao hơn rất nhiều giá nhà nước niêm yết tại bệnh viện.

Sự việc kéo dài nhiều năm gây bức xúc cho bệnh nhân nhưng không hiểu sao phía bệnh viện làm ngơ?

Những người dân gần đó còn phản ánh, người nhà của một lãnh đạo bệnh viện có cổ phần trong chiếc xe cấp cứu tư nhân đó. Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.

"Các anh cứ đứng ở bệnh viện vài ngày sẽ biết, bệnh nhân họ kêu ca rất nhiều. Trước đây có rất nhiều bệnh nhân sử dụng dịch vụ xe cấp cứu ngoài này bị lấy giá rất cao, thậm chí gần gấp đôi giá bệnh viện niêm yết", một người dân cho biết.

Một bệnh nhân từng đi xe cấp cứu tư nhân này phản ánh: "Hồi đó vợ tôi chuyển dạ nên tôi đã phải chuyển vợ ra Vinh (tỉnh Nghệ An). Chúng tôi lên chiếc xe cấp cứu đỗ ở bệnh viện, ra tới Vinh họ lấy của tôi 1,2 triệu đồng. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên vì tôi thấy rõ ràng giá xe bệnh viện niêm yết chỉ 600 - 650 nghìn đồng mà họ lấy của tôi gần gấp đôi".

Theo ghi nhận của PV chiếc xe cấp cứu này mang BKS 38A 084 64 luôn đỗ trong khuôn viên bệnh viện. Chiếc xe này là của 2 người tên Song và tên Trung, ở thị trấn Đức Thọ. Xe cấp cứu tư nhân nhưng luôn được đỗ ngang nhiên trong bệnh viện, chèo kéo bệnh nhân cùng người nhà và tự đưa ra mức giá cao.


Giá tiền xe cấp cứu niêm yết tại Bệnh viện Đức Thọ.

Giá tiền xe cấp cứu niêm yết tại Bệnh viện Đức Thọ.

“Chiếc xe tư nhân này hoạt động mấy năm nay rồi. Họ đóng tiền bến bãi cho bệnh viện 500 nghìn đồng/tháng”, một người dân phản ánh.

Một cán bộ trong bệnh viện cũng cho biết: “Nhiều bệnh nhân họ nhầm lẫn giữa xe cấp cứu của bệnh viện và xe cấp cứu tư nhân. Đã nhiều lần bệnh nhân gọi điện phản ánh với tôi việc đi xe cấp cứu bị lấy giá đắt, tôi đã giải thích cho họ đó là xe cấp cứu tư nhân”.

“Cái này trong nhiều cuộc họp tôi cũng đã phản ánh, phản đối việc xe cấp cứu tư nhân hoạt động trong bệnh viện lấy giá quá đắt, nhưng bây giờ nó vẫn hoạt động”, vị cán bộ này cho biết thêm.

Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ
Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ

Một người góp vốn vào chiếc xe cấp cứu tư nhân này phân trần: “Xe của chúng tôi lúc thì đỗ trong lúc thì đỗ ngoài bệnh viện. Còn về giá cả thì do thỏa thuận của hai bên, thống nhất thì đi”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết: “Trước đây họ có đóng 500 nghìn/tháng cho bệnh viện. Nhưng được 1 năm thì không thu nữa vì thu như vậy là sai. Còn việc xe cấp cứu tư nhân hoạt động trong bệnh viện, chúng tôi đang chờ giám đốc về họp mới giải quyết được”.

PV hỏi tại sao chiếc xe này ngang nhiên hoạt động trong bệnh viện mấy năm nay, lấy giá "cắt cổ" người bệnh chứ không phải mới ngày một ngày hai, mà bệnh viện không chấn chỉnh? Ông Lý lại nói "phải chờ giám đốc về họp mới xử lý được".

PV đặt tiếp câu hỏi: Có hay không việc người nhà lãnh đạo bệnh viện có cổ phần trong chiếc xe cấp cứu tư nhân? Ông Lý trả lời vấn đề này ông không nắm được. "Nhiệm vụ chính của tôi là làm chuyên môn nên những việc thế này tôi không thể biết được", ông Lý nói.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Xuân Sinh