1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Vụ đào trộm mộ cổ gần 300 tuổi: Lừa dân, lừa cả xã?!

(Dân trí) - Chiều hôm nay 8/3, dòng người vẫn đổ xô về khu vực bị “khai quật” ngày hôm qua để lên án hành động vô tâm trên.

Theo một số người dân sống xung quanh ngôi mộ cổ, ngày hôm qua, khi các đối tượng này, trong đó có 1 người đàn ông nói giọng Huế, bà Nguyễn Thị Minh Thắm và 4 người được thuê, chuẩn bị đào mộ thì người dân đã ra ngăn cản.
 
Vụ đào trộm mộ cổ gần 300 tuổi: Lừa dân, lừa cả xã?!
Người dân bức xúc trước hành vi đào bới ngôi mộ cổ

 

Thấy người dân tụ tập đông, bà Thắm đã đưa ra giấy tờ cho phép “khai quật” có đóng con dấu đỏ của UBND phường An Sơn. Tưởng là được phép nên bà con cũng không dám ngăn cản. Tuy nhiên, đến cùng chiều thì người dân biết tin giấy tờ trên là giả mạo đã ra chống cự quyết liệt. Mãi đến 16 giờ chiều, khi lực lượng công an phường xuống hiện trường thì vụ giằng co mới kết thúc.

 

Sáng nay, theo trung tá Nguyễn Chí Hùng, Trưởng công an phường An Sơn thông tin, ngày hôm qua bà Thắm chỉ ngồi làm việc với cơ quan công an có vỏn vẹn 30 phút. Khi cơ quan công an yêu cầu xuất trình giấy tờ của UBND phường đóng dấu thì bà Thắm biện minh là ông Hoàng Bình đã mang về Huế.

 

Theo lời khai của bà Thắm thì chỉ là được ông Hoàng Bình ở Huế kêu làm thuê. Ngoài ra không biết rõ địa chỉ nơi ở ông Bình.
 
Vụ đào trộm mộ cổ gần 300 tuổi: Lừa dân, lừa cả xã?!
Những dòng chữ Hán cổ lộ ra sau khi bị đào bới

 

Cũng khi cơ quan công an phát giác thì ông Bình đã ẵm giấy tờ liên quan trốn về Huế.
 

Chiều hôm nay, khi chúng tôi đến gặp bà Thắm để hỏi rõ sự tình thì bị một người đàn ông trạc 50 ngăn cản không cho gặp.

 

Người đàn ông này viện lý do là đây không phải là nhà bà Thắm. Tuy nhiên, theo lời xác thực của hàng xóm thì đó đích thực là nhà bà Thắm, còn người đàn ông ngăn cản kia là chồng bà Thắm tên Hùng.

 

Người dân bất bình đã chỉ cho chúng tôi biết đó là ông Hùng, chồng bà Thắm chủ mưu vụ đào mộ này ngày hôm qua. Sau đó, giữa ông Hùng và người dân đã có lời to tiếng lớn, thậm chỉ chỉ trỏ với nhau. Thấy sự việc không thể giải quyết, người dân đã điện công an đến giải quyết.

 

Hiện nay, tung tích của đối tượng có tên Hoàng Bình theo lời khai bà Thắm vẫn chưa rõ. Một lực lương chuyên trách đang thực hiện công tác điều tra để tìm ra địa chỉ đối tượng trên.

 

Bên canh đó, ông Trương Đình Cang - chủ tịch UBND phường An Sơn cũng nói thêm, cách đây vài ngày, bà Nguyễn Thị Minh Thắm có đến UBND phường để xin được hốt cốt di dời mồ mả tổ tiên. Xét thấy nội dung của lời xin hốt cốt mồ mả tổ tiên là hợp lý nên UBND phường đã đồng ý.

 

Tuy nhiên ông Cang chỉ nói bằng miệng ngoài ra không ký hay xác nhận một tờ đơn nào của bà Thắm gửi. Ông Cang cũng nói thêm là vì bà Thắm chỉ nói là xin đào mồ mả tổ tiên mà không nói rõ là ở đâu và của ai nên UBND phường không biết. Nếu biết là đào 2 ngôi mộ cổ trên thì đã không đồng ý.

 

Cũng trong chiều ngày hôm nay 8/3, UBND phường An Sơn đã đồng ý cho ông Hùng (chồng bà Nguyễn Thị Minh Thắm) tiến hành cho người khôi phục khôi phục lại ngôi mộ cổ gần 300 tuổi bị đào bới sáng ngày 7/3.

 

Đến 16 giờ 30 phút chiều nay, mặc dù đã được sự cho phép của UBND phường nhưng những người thợ vẫn không dám tiến hành sửa sang lại ngôi mộ bởi lời ra tiếng vào của người dân. Theo người dân cho rằng, nếu muốn sửa sang thì chính quyền phải xuống trực tiếp chỉ đạo việc này.

 

Dương Văn Út