Vụ chìm tàu: Thuyền viên mắt đỏ hoe, ôm chầm nhau khi trở về đất liền
(Dân trí) - Sau nhiều giờ ôm phao lênh đênh trên biển, toàn bộ 11 thuyền viên của tàu Công Thành 07 được lực lượng chức năng và ngư dân cứu sống. Họ mừng rỡ, bật khóc trong giây phút trở về đất liền an toàn.

Đúng 16h ngày 26/5, tàu tìm kiếm và cứu nạn xa bờ mang tên SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam chở 10 thuyền viên gặp nạn của tàu Công Thành 07 cập Cảng quốc tế Việt - Lào (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Do thời tiết trên biển có gió, sóng khá lớn, các thành viên của trung tâm cứu nạn mất vài chục phút neo đậu tại cầu cảng, trước khi cố định thang để đưa 10 thuyền viên gặp nạn xuống đất liền.

Phía trên bờ, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (thứ 2 từ phải qua, hàng đầu) và lực lượng quân sự, biên phòng cùng các lực lượng chức năng có mặt để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, thăm hỏi thuyền viên gặp nạn.

Phía trong khoang tàu SAR 631, các thuyền viên sức khỏe dần ổn định sau khi được cứu nạn và chăm sóc.

Thuyền phó Đỗ Sỹ Thường (SN 1978, trú tại tỉnh Thái Bình) - bên phải ngoài cùng, người trước đó được ngư dân Quảng Bình cứu đầu tiên, tươi cười gặp lại các đồng nghiệp của mình.

Người thân, đồng nghiệp của các thuyền viên mừng rỡ, ôm chầm lấy nhau.

Các thuyền viên gặp nạn lần lượt được hỗ trợ đi theo thang cứu nạn từ tàu SAR 631 xuống đất liền.

Thuyền viên Bùi Trọng Tuân (SN 1987, quê Thái Bình) ánh mắt đỏ hoe sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.
"Suốt nhiều tiếng ôm phao lênh đênh trên biển, tôi nghĩ mình không biết còn sống để về với gia đình hay không. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi đã được cứu sống kịp thời", anh Tuân chia sẻ.

Các thuyền viên gặp nạn được đưa lên xe chở đến trạm biên phòng gần nhất khám, hồi phục sức khỏe trước khi trở về nhà.

Trước đó, vào khoảng 21h45 ngày 25/5, tàu Công Thành 07 chở hơn 4.900 tấn than, hành trình từ tỉnh Quảng Ninh về tỉnh Quảng Bình, đến vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị sự cố hỏng máy.
Mưa to, sóng biển lớn đã làm nước tràn vào khiến tàu chìm, cách đất liền khoảng 9 hải lý. 11 người có mặt trên tàu mặc áo phao nhảy xuống biển.

Trong sáng cùng ngày, để phục vụ công tác tìm kiếm, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải và Bộ đội biên phòng 2 tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình đã lập sở chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.