1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông: Dòng tin nhắn gửi cô gái mất tích!

(Dân trí) - Dù biết em Lưu Thị Mỹ Duyên (nữ nạn nhân được cho là mất tích trong vụ chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải) khó có thể còn sống, nhưng gia đình vẫn còn rất nhiều hy vọng khi gửi cho em dòng tin nhắn qua mạng xã hội: “Về đi em... Gia đình lo cho em lắm…”.

Gia đình nói về em Lưu Thị Mỹ Duyên

Ghi nhận của PV Dân trí, cho đến hơn 9h sáng nay (7/4), gia đình em Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) vẫn đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm kiếm tung tích của nữ sinh này.

Cũng trong sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm chiếc tàu bị tai nạn để xác định nguyên nhân cụ thể của vụ việc.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải.
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải.
Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm chiếc tàu bị tai nạn.
Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm chiếc tàu bị tai nạn.

Theo bà Trương Thị Hiền (dì ruột em Duyên), gia đình xác nhận em Duyên có mặt trên chiếc tài bị chìm vào sáng ngày hôm qua (6/4) trong lễ hội Nghinh Ông. “Nhiều bạn bè của cháu nó cũng bị nạn nhưng may mắn được cứu sống. Khi các cháu tỉnh lại khẳng định trên tàu có cháu Duyên của chúng tôi”, bà Hiền nói.

Ông Nguyễn Văn Như (60 tuổi) cho biết, ông có đứa cháu cũng bị nạn trong vụ chìm tàu. Cháu ông may mắn là một trong những nạn nhân được cứu sống. “Cháu tôi cũng khẳng định trên con tàu bị chìm có cháu Duyên đi chung với bạn bè”, ông Như thông tin.


Bà Trương Thị Hiền (dì ruột em Duyên) nghẹn ngào khi nói đến đứa cháu gái đến giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao.

Bà Trương Thị Hiền (dì ruột em Duyên) nghẹn ngào khi nói đến đứa cháu gái đến giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao.

Gia đình của em Duyên cho biết, Duyên đã nhiều lần đi dự lễ hội Nghinh Ông Nam Hải. Những lần trước, Duyên đều đi trên tàu lớn. “Theo tôi biết, lần này lúc đầu cháu nó cũng đã đi trên một chiếc tàu khác, nhưng bạn bè rủ rê nên sau đó cháu đi qua chiếc tàu này rồi bị nạn”, bà Hiền bùi ngùi nói.


Từ sau khi hay tin Duyên mất tích, gia đình bày một bàn cúng trước cửa nhà với mong muốn sớm tìm được em.

Từ sau khi hay tin Duyên mất tích, gia đình bày một bàn cúng trước cửa nhà với mong muốn sớm tìm được em.

Có mặt tại nhà của em Lưu Thị Mỹ Duyên vào sáng ngày 7/4, PV Dân trí ghi nhận không khí gia đình đang rất buồn. Duyên mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên sống với ông bà ngoại. Khi nghe tin Duyên bị nạn, bà ngoại em đã ngất lên xỉu xuống. Từ khi xảy ra vụ chìm tàu, gia đình để một mâm cúng ngay trước cửa nhà, thắp hương để cầu mong mọi sự tốt lành đối với em.


Tin nhắn gửi cho Duyên trên Facebook: Về đi em... Gia đình lo cho em lắm... với nhiều hy vọng.

Tin nhắn gửi cho Duyên trên Facebook:" Về đi em... Gia đình lo cho em lắm..." với nhiều hy vọng.

Đưa cho PV xem hình của em Duyên, dù biết Duyên khó có thể còn sống, nhưng trên tấm hình ấy, gia đình vẫn còn gửi gắm niềm hy vọng khi viết dòng tin nhắn qua mạng xã hội: “Về đi em... Gia đình lo cho em lắm….”.

“Cháu nó nghỉ học từ năm học lớp 6 rồi đi làm phụ gia đình. Nó sống hiền lắm, nay bất ngờ xảy ra chuyện không hay này nên ai cũng thương tiếc cho cháu”, ông ngoại của Duyên xót thương cho đứa cháu gái xinh đẹp không may.


Không khí buồn thương phủ xuống ngôi nhà của em Duyên.

Không khí buồn thương phủ xuống ngôi nhà của em Duyên.

Gia đình Duyên cho biết, sáng nay gia đình đã thuê tàu để đi tìm kiếm quanh điểm tàu bị chìm và những khu vực lân cận để mong sớm tìm được tung tích của em Duyên.

“Từ hôm qua đến giờ vẫn không tìm được cháu thì chắc là cháu không còn sống nữa rồi. Giờ gia đình chỉ mong sớm tìm được thi thể của cháu mà đưa về nhà”, dì em Duyên nghẹn ngào chia sẻ.

Huỳnh Hải