DNews

Vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Các tầng có ô thoát nạn nhưng không kịp mở

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo nhân chứng, thời điểm cháy, ngọn lửa bùng từ tầng 2 lên rất nhanh khiến các nạn nhân không kịp xoay xở. Các tầng trên có cửa sổ, cửa ra vào, đã hàn khung sắt, có ô thoát nạn nhưng không kịp mở.

Vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Các tầng có ô thoát nạn nhưng không kịp mở

Tầng trên của ngôi nhà cháy có cửa thoát nhưng đã bị hàn kín khung sắt. Trên phần khung sắt có ô thoát nạn nhưng các nạn nhân không kịp tiếp cận để mở (Ảnh: Trần Thanh).

"Lửa bùng lên nhanh khủng khiếp"

Liên quan tới vụ cháy khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương trên phố Định Công Hạ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), sáng 28/4, nhiều người dân sống trong ngách 99/110 phố Định Công Hạ vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ cháy xảy ra quá nhanh, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Các tầng có ô thoát nạn nhưng không kịp mở - 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy các tầng đều hàn kín "chuồng cọp", có ô thoát nạn nhưng nạn nhân không kịp mở (Ảnh: Trần Thanh)

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng nay, tại căn nhà số 87 - nơi xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã đặt rào chắn, phong tỏa khu vực hiện trường. Ngôi nhà xảy ra cháy cao 3 tầng, 1 tum, toàn bộ mặt tiền từ tầng 2 tới tầng 3 đều đã bị ám khói đen.

Khu vực cửa sắt tầng 2 đã bị tháo dỡ hoàn toàn để phục vụ công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Tại cửa sổ các tầng đều được chủ nhà hàn kín khung sắt hoặc hàn "chuồng cọp". Vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt đường giao thông khoảng 30m.

Nhân chứng kể lại thời điểm cháy nhà khiến 3 nạn nhân tử vong (Video: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên, đại diện Tổ địa bàn PCCC&CNH Hoàng Mai cho biết, thời điểm tiếp cận hiện trường vụ cháy, các nạn nhân tử vong được tìm thấy ở tầng 3 của căn nhà số 87, một nữ nạn nhân còn sống được tìm thấy ở tầng 2, cảnh sát cũng đưa người này thoát ra từ tầng 2 của ngôi nhà xuống đất.

"Cả tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà đều có lối thoát nạn qua ô cửa sắt, tuy nhiên thời điểm cháy, các nạn nhân không kịp tiếp cận, mở được các ô cửa này. Có 3 nạn nhân gồm bà nội, cháu gái nội và người con trai tử vong, may mắn người con dâu được cứu sống", vị đại diện thông tin.

Vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Các tầng có ô thoát nạn nhưng không kịp mở - 2

Khu vực ô cửa sắt tầng 2 căn nhà cháy đã bị phá dỡ để phục vụ công tác chữa cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Theo quan sát của phóng viên, liền kề căn nhà xảy ra cháy là ngôi nhà trọ số 87D cao 3 tầng, 1 tum. Trong sáng nay, vẫn có nhiều người thuê trọ đang sinh hoạt trong ngôi nhà này.

Là một nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ hỏa hoạn, anh Nguyễn Ngọc Minh (quê Phú Thọ), ở đối diện căn nhà bị cháy trong ngách 99/110 phố Định Công Hạ vẫn chưa hết hoảng loạn khi kể về sự việc. Căn nhà trọ mà anh Minh thuê nằm đối diện với ngôi nhà bị cháy chỉ khoảng 2,5m.

Vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Các tầng có ô thoát nạn nhưng không kịp mở - 3

Giao thông qua khu vực hiện trường vụ cháy sáng nay bị ùn ứ. COn ngõ nhỏ nên việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Trần Thanh).

Theo anh Minh, khoảng 3h cùng ngày, trong lúc đang ngủ anh bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn kèm tiếng người hô hoán phát ra từ căn nhà đối diện nhà trọ của mình, người đàn ông này vội choàng dậy rồi lao ra cửa để nghe ngóng tình hình.

"Lúc tôi chạy ra thì đã thấy lửa đang cháy ở tầng 2, lửa bùng lên nhanh khủng khiếp. Lúc đó tôi thấy nhiều người đã sử dụng bình cứu hỏa để phun nhưng không hiệu quả vì lửa quá lớn. Khoảng 20 phút sau, xe cảnh sát chữa cháy tới nơi", anh Minh kể.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, rất may có một phụ nữ được giải cứu, nhưng tới gần 4h cùng ngày, cảnh sát đưa ra ngoài 3 thi thể.

"Tôi mới chuyển trọ tới đây được vài ngày thì phải chứng kiến sự việc đau lòng như vậy. Do hay đi sớm về muộn nên trước đó tôi chưa có dịp tiếp xúc nhiều với những người trong căn nhà kể trên", anh Minh chia sẻ.

"Không còn nghe thấy tiếng kêu cứu"

Thuê trọ tại căn nhà số 87D, nằm liền kề với ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, anh Chu Đức Anh (quê Thái Bình) giọng vẫn run run khi kể lại sự việc.

"Khoảng 3h, tôi cùng với bạn thuê trọ bị giật mình bởi tiếng hô hoán từ phía dưới nhà. Khi chạy xuống tầng, tôi thấy căn nhà sát vách đang bốc cháy ngùn ngụt tại tầng 2. Tôi liền lấy bình cứu hỏa để phun nhưng không hiệu quả nữa vì lửa đã cháy rất lớn", nam thanh niên kể.

Cũng theo nhân chứng này, căn nhà xảy ra cháy cao 3 tầng, 1 tum, tầng 1 làm nơi cho thuê đồ rạp xiếc.

Còn anh Nguyễn Nam Khánh (sống đối diện căn nhà xảy cháy) cho biết, đây là lần đầu người đàn ông này chứng kiến sự việc đau lòng như vậy. Thời điểm cháy, anh Nam không còn nghe thấy tiếng kêu cứu trong nhà số 87 nữa.

Vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Các tầng có ô thoát nạn nhưng không kịp mở - 4

Theo nhân chứng, khu vực tầng 1 nhà 87 là nơi cho thuê đồ (Ảnh: Trần Thanh).

"Tôi sống ở đây nhiều năm rồi, nhưng có lẽ đây là vụ cháy thương tâm nhất mà tôi từng chứng kiến. Thời điểm cảnh sát đưa các nạn nhân tử vong ra ngoài, rất nhiều người không cầm được nước mắt. Vụ cháy diễn ra quá nhanh, lại xảy ra trong đêm khiến mọi người không kịp trở tay", anh Khánh đau xót kể.

Trước đó, Công an Hà Nội thông tin, khoảng 3h20 ngày 28/4, tại ngôi nhà 3 tầng, 1 tum ở số 87a ngách 99/110/85 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra cháy khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát PCCC đã điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, thời điểm phát hiện vụ cháy, ngọn lửa đã bùng phát từ tầng 2 rồi lan lên tầng 3. Vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt đường giao thông khoảng 30m, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: Các tầng có ô thoát nạn nhưng không kịp mở - 5

Người dân tới thắp hương trước căn nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 3 người tử vong sáng 28/4. Con ngõ nơi xảy ra cháy đang được tạm phong tỏa (Ảnh: Trần Thanh).

Đến 3h46, đám cháy cơ bản được dập tắt; lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong trong nhà.