1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháu bé văng xuống đường: Lái xe say xỉn khi làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, lái xe Bùi Văn Tân đã nhậu khá say trước khi làm nhiệm vụ. Vì trong tình trạng say xỉn nên Tân không nhớ nổi đường đến bệnh viện Nhi Đồng 2 mà quay ngược về bệnh viện của mình.

Chiều 12/3,  Đội CSGT Quận 1 đã củng cố hồ sơ, chứng cứ để chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ, xử lý vụ việc này.

 

Diễn biến vụ việc như sau: Trong đêm 9/3, Bùi Văn Tân lái xe cứu thương của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) chở một bé trai gần 2 ngày tuổi đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Q.1).

 

Khi chạy đến đường Mạc Đĩnh Chi (Q.1), chiếc xe cứu thương đã gây tai nạn với xe taxi biển số 56K 2257. Do 2 xe va vào nhau quá mạnh khiến cháu bé đang nằm trên nôi bị hất văng ra khỏi cửa kính xe rơi xuống đường. Cháu bé sau đó được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu nhưng đã tử vong vì chấn thương quá nặng.

 

Điều đáng nói là theo hồ sơ của cơ quan điều tra thì trước đó Bùi Văn Tân đã nhậu khá say với một số bạn bè tại bệnh viện. Khi làm nhiệm vụ Tân chỉ mặc quần đùi, áo thun và theo lời khai của người nhà nạn nhân thì trên suốt quãng đường đi Tân lái xe rất ẩu, không bật đèn ưu tiên, cửa kính xe không đóng.

 

Trao đổi với chúng tôi các đồng chí CSGT Q1 tham gia giải quyết vụ việc cho biết Tân đã quá say, không còn đứng vững, kiểm tra nồng độ cồn trong người Tân vượt quá  4 lần cho phép. Vì trong tình trạng say xỉn nên Tân không nhớ nổi đường đến bệnh viện Nhi Đồng 2 mà quay ngược về bệnh viện của mình. Đặc biệt, Tân đã lưu hành xe cứu thương trên đường mà không đóng cửa kính xe, khiến cháu bé văng xuống đường chết.

 

 Trung Thành